Salah đã "biến mất" trong những tuần gần đây, và màn trình diễn mờ nhạt của anh trong thất bại 1-2 của Liverpool trên sân Chelsea là giọt nước tràn ly đối với nhiều CĐV.
Salah từng có nhiều niềm vui khi đối đầu với CLB cũ Chelsea, ghi 8 bàn và đóng góp 4 pha kiến tạo trong 24 lần chạm trán giữa hai bên. Nhưng ở trận đấu gần nhất, anh đã không đạt phong độ cao nhất, điều đã trở thành một chủ đề lặp đi lặp lại trong mùa giải này.
Salah dứt điểm 2 lần ở trận này và đều đưa bóng đi không trúng khung thành Chelsea. Anh chỉ được Liverpool Echo chấm điểm 4/10. Từ đầu mùa giải tới hiện tại, Salah đá đủ 7 trận nhưng anh mới có 2 bàn và 2 kiến tạo. Đây là con số rất tệ so với chính cầu thủ này. Các hậu vệ Ngoại hạng Anh không còn phải quá cảnh giác với Salah nữa, khi anh không còn là chính mình.
Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, đã đưa ra một đánh giá đáng chú ý về hiệp một của Salah khi phát biểu trên BBC Radio 5 Live: "Salah làm việc rất ít, anh ấy thậm chí còn không chịu chạy về phòng ngự. Ở Premier League, bạn cần mọi cầu thủ làm việc chăm chỉ, và với thiện chí tốt nhất trên thế giới, đó không phải là Salah ngày nay".
Liverpool đã mất nhiều tháng để đàm phán gia hạn hợp đồng với Salah, điều này khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League với mức đãi ngộ hàng tuần là 400.000 bảng. Quyết định tiếp tục gắn bó với cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa trước là đúng đắn vào thời điểm đó, nhưng nhìn lại, có lẽ gã khổng lồ vùng Merseyside nên tìm người thay thế Mo càng sớm càng tốt.
Khi được hỏi về những cú sút lạc hướng của Salah, Slot đã bảo vệ cầu thủ của mình, đồng thời đặt câu hỏi liệu đó có phải là kết quả của việc anh ấy bị loại khỏi đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đấu với Galatasaray hồi giữa tuần hay không.
HLV của Liverpool cho biết: "Liệu cậu ấy có tạo ra nhiều cơ hội như vậy hôm nay vì cậu ấy không thi đấu giữa tuần không? Hay cậu ấy bỏ lỡ cơ hội vì thiếu một chút sự sắc bén có thể có nếu ra sân trước Galatasaray? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được".
Slot nói thêm: "Điều tôi thích là cậu ấy đã ở vào vị trí mà cậu ấy muốn, và tôi muốn cậu ấy ở đó, rất nhiều lần. Cậu ấy đã thể hiện trong sự nghiệp của mình và kể từ khi tôi ở đây rằng cậu ấy có thể ghi bàn. Hôm nay, cậu ấy có nhiều cơ hội để làm những gì cậu ấy đã làm rất thường xuyên, nhưng cậu ấy là một con người. Không phải mọi cơ hội cậu ấy có được đều luôn là một bàn thắng".