Sát giờ thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, Chelsea đón nhận hung tin: 2 trung phong Nicolas Jackson và Marc Guiu của đội bóng thủ đô London lần lượt dính chấn thương nghiêm trọng, trong trận derby London với West Ham. Theo tin mới cập nhật, cả hai đều dính chấn thương dây chằng và phải xa sân cỏ một thời gian dài. Trong đó, Jackson phải nghỉ đến tháng 4.
Đó là tình huống mà HLV Enzo Maresca đã không lường được trước. Do chỉ còn 1 giờ đồng hồ để xoay sở trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông 2025 khép lại, Chelsea đã không kịp xoay sở. Họ không thể mua gấp một trung phong để lấp chỗ trống trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Thế nên, ông Maresca đành phải chấp nhận với những gì mình đang có để “liệu cơm gắp mắm”.
Trong quãng thời gian chờ Jackson tái xuất, HLV Maresca có thể “cầu viện” đội trẻ của Chelsea. Đó là cơ hội cho Shumaira Mheuka (17 tuổi), Deivid Washington và Donnel McNeilly (19 tuổi) và Ronnie Stutter (20 tuổi). Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia có vẻ như sẽ không lựa chọn phương án này. Bởi tất cả những “số 9” đề cập ở trên đều còn rất non kinh nghiệm, trong khi mùa giải đã bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng.
Khác với Arsenal – đội bóng không có kế hoạch tốt trong chính sách chiêu mộ tiền đạo dẫn đến bị động khi Kai Havertz bất ngờ dính chấn thương, Chelsea vẫn còn rất nhiều chân sút như Pedro Neto, Noni Madueke, Jadon Sancho, Cole Palmer, Christopher Nkunku... Chỉ có điều, họ đều không phải là những “số 9” đích thực, thậm chí có những người đã được “đóng đinh” trong vai trò chạy cánh. Do vậy, giải pháp khả thi nhất với Chelsea trong thời gian sắp tới là sử dụng “số 9 ảo”.
Nếu vậy, Nkunku sẽ là lựa chọn số 1. Cầu thủ người Pháp tuy sở trường ở vị trí tiền vệ công, hoặc chạy cánh, nhưng anh cũng từng không ít lần được xếp đá trung phong. Từng được dự đoán có nguy cơ sẽ bị “bật bãi” khỏi Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 tới, đây có thể xem là cơ hội cuối cùng để Nkunku chứng tỏ tài năng săn bàn. Nếu anh lấp được khoảng trống của Jackson, cơ hội được tiếp tục khoác áo The Blues ở mùa tới là khá lớn.
Nhưng Nkunku cần phải tìm cách để thích nghi thật nhanh. Ở trận đấu trên sân của Brighton tại vòng 4 Cúp FA, anh cũng đã được HLV Maresca xếp đá cao nhất trên hàng công của Chelsea. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Leipzig đã có một màn trình diễn nhạt nhòa. Anh không có nổi cú dứt điểm nào về phía khung thành của đối phương.
Một phương án khác cho HLV Maresca là đẩy Cole Palmer lên đá “số 9 ảo”. Tuy nhiên, đây là thử nghiệm quá mạo hiểm. Bởi trong sự nghiệp, ngôi sao người Anh hiếm khi thi đấu trong vai trò lạ lẫm này, dù Palmer vẫn nói cứng rằng anh có thể đá ở mọi vị trí tùy theo sắp sắp của ông thầy người Italia.
Trong trường hợp bất đắc dĩ, HLV Maresca sẽ phải thay đổi hoàn toàn lối chơi tấn công của Chelsea để khắc phục tình hình trước mắt. Nhưng đó chỉ là khi đội bóng thủ đô London không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi những điều chỉnh mạnh mẽ về chiến thuật có thể sẽ khiến các học trò của ông Maresca phải mất một quãng thời gian để thích nghi, thậm chí có nguy cơ bị “loạn đao pháp”.