
Samba từng tỏa sáng trong trận chung kết FA Youth Cup mùa trước, giúp Man City đánh bại MU 2-1. Sau nhiều lần tập luyện cùng đội một, tiền đạo trẻ được Enzo Maresca trao cơ hội đá chính tại Etihad vào sáng ngày 18/9.
Samba đáp lại niềm tin bằng hai pha lập công chất lượng. Đáng chú ý, bàn thứ hai đến từ cú cứa lòng bằng chân phải từ khoảng 18m, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành Norwich. Chung cuộc, Man City của Samba vùi dập Norwich 5-0 để giành vé đi tiếp tại cúp Liên đoàn.
Điều đáng chú ý hơn nằm ở bài toán lựa chọn đội tuyển quốc gia của Samba. Anh là con trai cựu hậu vệ Premier League Christopher Samba, người từng khoác áo Blackburn Rovers và Queens Park Rangers, đồng thời thi đấu cho ĐT Congo.
Christopher Samba sinh tại Pháp, còn Floyd Samba sinh ở Macclesfield (Anh). Nhờ nguồn gốc gia đình, tài năng trẻ của Man City đủ điều kiện đại diện cho Anh, Pháp và Congo, đồng thời có thể khoác áo Đức theo quốc tịch của mẹ.
Samba từng thi đấu cho các đội trẻ Anh đến U17, nhưng tương lai quốc tế vẫn chưa được quyết định. Mới đây, anh được triệu tập vào đội U19 Đức cho loạt trận trong kỳ FIFA Days sắp tới.
Theo quy định hiện hành, Samba vẫn có thể giữ nhiều lựa chọn cho đến khi thi đấu 3 trận quốc tế cấp đội tuyển trong một giải đấu chính thức cho một quốc gia.
HLV Enzo Maresca đặc biệt hài lòng với màn ra mắt của học trò. Ông đánh giá Samba không chỉ ghi bàn tốt mà còn đưa ra những quyết định hợp lý trong khâu chuyền bóng. Maresca đồng thời nhấn mạnh Man City sẽ từng bước phát triển các cầu thủ trẻ, thay vì vội vàng đặt áp lực lên họ.

























