
Lacey có trận ra mắt đội một dưới thời HLV Ruben Amorim, nhưng chưa được ra sân kể từ khi bị truất quyền thi đấu trong trận thua Brighton ở FA Cup hồi tháng 1 năm nay. Cậu nhóc này đã phải ngồi dự bị trong 2 trận đấu gần nhất của MU gặp Leeds và Chelsea.
Việc Lacey có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Adam Lawrence, cùng với hai cậu con trai song sinh Tyler và Jack của cựu HLV Darren Fletcher, cho thấy không ai trong số họ sẽ có vai trò quan trọng trong trận đấu Premier League với Brentford vào tối mai.
Tuy nhiên, cầu thủ người Anh này một lần nữa cho thấy lý do tại sao mình là một trong những ngôi sao của học viện MU. Trong hiệp một, Lacey đã thực hiện một pha xử lý kỹ thuật tuyệt vời khi khống chế đường chuyền ngang sân bằng má ngoài chân trái mà không hề giảm tốc độ.
Cầu thủ chạy cánh sinh ra ở Liverpool này cũng thực hiện một đường chuyền dài 55 mét chính xác đến vị trí của Victor Musa. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Lacey tung cú sút cong đi chệch khung thành của Sunderland sau pha đi bóng đặc trưng từ cánh phải vào trong.

Cậu có thêm cơ hội thành công ngay trước phút thứ 60, khi Tyler Fletcher giành lại bóng trong phần sân của Sunderland. Lacey lại một lần nữa đi bóng vào trong trước khi tung cú sút thấp chính xác vào góc dưới khung thành.
Đội trẻ MU kết thúc ở vị trí thứ hai tại PL2 và giành được suất đá chính trong trận đấu hôm nay. Chido Obi đưa MU dẫn trước khi anh dứt điểm thành công sau đường chuyền của Jack Moorhouse. Jack Fletcher nhân đôi cách biệt khi bằng cú đánh đầu bồi vào lưới sau khi cú sút của Moorhouse bị chặn lại.
Felix Scott rút ngắn tỷ số cho Sunderland trước giờ nghỉ và Jack Whittaker lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-2 khi trận đấu còn 18 phút, nhưng đội chủ nhà mới là đội giành quyền vào tứ kết.

























