
3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau hơn 9 vòng đấu tưởng chừng là con số chấp nhận được, nhưng với Salah thì đó là dấu hiệu đáng lo. So với chính anh ở cùng kỳ mùa trước (4 bàn, 4 kiến tạo), các chỉ số như số cú sút, chạm bóng trong vòng cấm hay kỳ vọng bàn thắng (xG) đều giảm rõ rệt. Ở tuổi 33, Salah dường như đang mất đi sự bùng nổ quen thuộc, khiến hàng công Liverpool thiếu hẳn tính sát thương.

Sau mùa 2024/25 rực sáng với 16 bàn và 8 kiến tạo, Watkins được kỳ vọng giúp Aston Villa cạnh tranh Top 4. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh mới chỉ ghi đúng 1 bàn sau 9 trận. Hiệu suất dứt điểm của anh giảm mạnh, với chỉ 25% số cú sút đi trúng khung thành. HLV Unai Emery thậm chí phải để anh dự bị trong trận gặp Tottenham - minh chứng rõ ràng cho sự sa sút đáng báo động.

Biểu tượng của sự vững chãi nơi hàng thủ Liverpool đang có dấu hiệu mệt mỏi. Ở tuổi 34, Van Dijk không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như mùa trước khi Lữ đoàn đỏ giành chức vô địch. Sự chậm chạp trong những pha xoay người và phán đoán không còn chuẩn xác khiến Liverpool đã thủng lưới 14 bàn chỉ sau 9 vòng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi rời Newcastle để đến Liverpool với mức phí kỷ lục, Isak được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của HLV Arne Slot. Nhưng thực tế, tiền đạo người Thụy Điển mới có duy nhất 1 pha kiến tạo và chưa ghi được bàn nào sau 4 trận tại Premier League mùa này. Thiếu cảm giác bóng và thể lực sau kỳ chuyển nhượng căng thẳng, Isak đang khiến người hâm mộ liên tưởng đến “thảm họa” Andy Carroll năm nào.

Từ chỗ là niềm tự hào của Nottingham Forest, Elanga chuyển sang Newcastle với giá 55 triệu bảng nhưng lại “mất tích” hoàn toàn. Chín trận đấu đã trôi qua và cựu cầu thủ MU chưa ghi bàn, chưa kiến tạo và gần như vô hình trên sân. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của Elanga giảm từ 0,39 xuống 0,05 mỗi 90 phút, minh chứng cho phong độ sa sút nghiêm trọng.


























