Tottenham vs MU: Tương phản Mourinho - Solskjaer

Từ 14:17 ngày 11-04-2021
Giữa Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho là một sự tương phản kỳ lạ - từ khả năng chuyên môn cho đến tính cách, từ thời vận cụ thể cho đến sự nghiệp tổng quát giữa họ.

Solskjaer và Mourinho giống như hai nhân vật đến từ những thế giới khác nhau. Cuộc so tài giữa họ mà lại có thể quyết định danh sách Top 4 ở Premier League, thì đấy hóa ra lại là chi tiết điển hình cho sự điên rồ của mùa bóng sống chung với đại dịch này.

Ở lượt đi, Mourinho thắng đến 6-1 ngay tại “lãnh địa” Old Trafford của Solskjaer. Vậy mà bây giờ, một M.U xem ra không cần quan tâm đến kết quả trận đấu lại có quyền quyết định số phận của Tottenham trong tay Mourinho ở cuộc đua Top 4. Nó cũng trớ trêu như chuyện một Solskjaer chưa bao giờ làm nên điều gì lớn lao, lại dám “chê” các danh hiệu mà Mourinho đem về cho M.U (bảo rằng đấy chỉ là các giải cúp, theo thể thức knock-out đầy may rủi).

Solskjaer tự biết thân biết phận đến nỗi ông chẳng bao giờ dám nói một câu nhằm vào nội bộ M.U. Ông sợ mếch lòng từ cầu thủ (như Paul Pogba), cho đến cả gã đại diện của cầu thủ ấy. Mino Raiola từng bàn về chiến thuật của M.U trong khi chính HLV trưởng Solskjaer lại không dám có ý kiến gì, chỉ giải thích rằng ở M.U có những việc mà ông biết mình không nên đề cập. Đấy là thái cực ngược hẳn với Mourinho - HLV được báo chí trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá. Thượng vàng hạ cám, Mourinho đã nói câu gì thì câu ấy phải xuất hiện trên mặt báo, suốt gần 20 năm nay.

Thời thế kỳ lạ khiến M.U vững ngôi nhì bảng ở Premier League ngay thời điểm này, chưa kể đã đặt một chân vào bán kết Europa League. Làm sao để M.U bỏ xa Liverpool, Tottenham, Chelsea? Câu trả lời nằm ở các cá nhân, các tình huống ngẫu nhiên và cụ thể, hơn là chiến thuật, chiến lược của Solskjaer. Không có đội nào ở Premier League thắng ngược nhiều như M.U. Cũng chẳng có đội nào ghi bàn trong 10 phút cuối nhiều như Quỷ đỏ. Ngược lại, Tottenham mất điểm hoặc thua ngược rất nhiều. Không có đội nào thủng lưới trong 10 phút chót nhiều như Tottenham.

Đấy là điều cuối người ta có thể hình dung về một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Hệ quả là Mourinho đành chỉ trích chính cầu thủ của ông. Trong mọi hoàn cảnh, đấy luôn là hạ sách của nghề huấn luyện. Ở thái cực ngược lại, Solskjaer chẳng cần làm gì ngoài việc khen ngợi cầu thủ M.U sau mỗi trận đấu. Đấy là thượng sách trong nghề, dĩ nhiên. Nhưng đấy cũng có vẻ là điều duy nhất mà Solskjaer luôn đảm bảo rằng ông sẽ làm tốt.

Mourinho đã nhiều lần vô địch Champions League, với những CLB khác nhau; VĐQG ở 4 nước khác nhau và đăng quang ở cả hai cúp châu Âu; chưa bao giờ chia tay một CLB mà không có danh hiệu vô địch. Như các HLV vĩ đại khác, kiểu Pep Guardiola hoặc Juergen Klopp, ông có hẳn triết lý riêng. Nhưng bây giờ, một trận thua trước Solskjaer “chẳng có gì” (mà ông từng thắng 6-1) lại có thể dẫn đến cảnh Mourinho trắng tay lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x