Bóng Đá Plus trên MXH

Trận hòa đáng 'mừng' của MU

06 giờ trước
Đà hưng phấn của MU đã bị chặn lại trên sân của Nottingham Forest. Nhưng ngay cả một người không lạc quan cũng có thể nhận ra những nét tích cực từ trận hòa này của Quỷ đỏ.

    Trận hòa đáng 'mừng' của MU

    Có một câu nói cũ là: "Nếu không thể thắng, thì đừng để thua". Trước chuyến làm khách đến Nottingham Forest đêm thứ Bẩy, MU chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm từ thế bị dẫn trước dưới thời Ruben Amorim. Trong 6 trận đấu gần đây nhất bị đối thủ dẫn bàn, họ không kiếm được điểm nào kể từ chuyến đi đến Bournemouth vào tháng 4 năm ngoái, nơi nỗ lực ở phút cuối của Rasmus Hojlund đã giúp họ có được một trận hòa.

    Khi họ bị dẫn bàn tại City Ground sau khi thủng lưới 2 bàn chỉ trong vài phút, MU đứng trước bờ vực thẳm. Câu hỏi dành cho Amorim sau khi đội bóng của ông trở lại để giành lại một trận hòa không thể rõ ràng hơn: "Nếu trận đấu đó xảy ra mùa trước, ông có cảm thấy mình đã thua không?".

    Câu trả lời cũng dứt khoát không kém: "Có, và với nhiều bàn thua hơn, đó là cảm giác của tôi".

    Chúng ta không bao giờ biết được thực tế. Điều chúng ta biết là Amad Diallo đã cho thấy lý do tại sao Amorim chọn anh đá ở vị trí wing-back bằng cách tung ra một cú vô lê tuyệt vời từ ngay ngoài vòng cấm khi trận đấu còn 9 phút, giành lại 1 điểm.

    Rõ ràng là kể từ đầu mùa giải, MU đã chơi tốt hơn. Kể từ đầu tháng 10, họ cũng đã có được những kết quả tốt hơn. Sự quyết tâm, khát khao, và sự từ chối bỏ cuộc là những yếu tố không thể định lượng.

    MU bây giờ lì lợm hơn rất nhiều

    Trong trận đấu này, Amorim cảm thấy các cầu thủ của mình cũng đã cải thiện điều đó. "Trong quá khứ, nếu chúng tôi có kiểu 5 phút tồi tệ như thế này và bị thủng lưới 2 bàn, chúng tôi sẽ không thể gượng dậy", Amorim nói.

    "Hôm nay là một cảm giác khác biệt. Bạn có thể cảm nhận rằng chúng tôi không thể thắng trận này nhưng chúng tôi sẽ không thua. Và đó là cảm giác mà một đội bóng lớn phải có".

    Amorim không nói ra, nhưng sự xuất hiện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo chắc chắn đã giúp ích. Cunha không phải là người né tránh những tình huống khó khăn, thực tế lại ngược lại. Trong hiệp một, khi anh bị người hâm mộ Forest la ó vì những gì họ cho là hành vi câu giờ, anh đã đáp lại - thay vì phớt lờ - bằng cách chỉ vào huy hiệu trên quần đùi của mình.

    Mbeumo là một mối đe dọa với sự hối hả, nhiệt huyết, là hình mẫu của một cầu thủ sẽ không cho đối thủ có bất kỳ phút nghỉ ngơi nào.

    Amorim được hỏi chính xác điều gì đã dẫn đến sự cải thiện về tinh thần. Ngoài việc nói rằng sự tự tin được tạo ra từ 3 chiến thắng liên tiếp trước đó, ông không thực sự đưa ra câu trả lời.

    "Tất nhiên, sự tự tin là hoàn toàn khác biệt", ông nói. "Chúng tôi đến đây từ 3 trận đấu tốt và chúng tôi có một sự tự tin khác. Chúng tôi hiểu nhau hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về điều này".

    "Chúng tôi đã chứng minh mùa này chúng tôi có thể có những khoảnh khắc tồi tệ nhưng đột nhiên, chúng tôi có 3 trận đấu tốt. Chúng tôi chỉ cần giữ mình trong trận đấu cho đến 10 phút cuối cùng. Trong quá khứ, chúng tôi có thể đã mất tất cả với cách chúng tôi chơi. Hôm nay, cảm giác không phải như vậy".

    Hà Trang • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay