
Cách đây ít ngày, Rooney khiến cộng đồng mạng xôn xao với tuyên bố xanh rờn rằng "đội hình MU năm 2008 sẽ đè bẹp tập thể hiện tại của Arsenal". Dĩ nhiên, trong mắt không ít cổ động viên, Rooney chẳng khác nào "thánh nổ", thậm chí là ngông cuồng vì phát ngôn như vậy.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến MU đánh bại Arsenal đầy cảm xúc tại Emirates ở Ngoại hạng Anh mới đây, những cái nhìn về Rooney đã khác. Cựu đội trưởng của Quỷ đỏ rõ ràng không "nổ", thay vào đó, ông có cái lý của riêng mình khi đánh giá cao MU.
Tại Emirates đêm Chủ nhật, một tập thể Arsenal được đánh giá là hay nhất nước Anh thời điểm hiện tại đã phải phơi áo trước một MU vốn đang lao đao. Ngay cả khi đã hạ Man City thuyết phục ở vòng đấu trước, cũng thật khó để nói đây là phiên bản hoàn thiện của Quỷ đỏ.
Xét trên mọi khía cạnh, Arsenal rõ ràng đều vượt trội MU song rốt cuộc họ lại trở thành bại tướng. Nếu một MU bất ổn của hiện tại còn ngược dòng thắng được Arsenal ngay trên sân đối thủ, thì một MU hùng mạnh năm 2008 với tam tấu tấn công khét tiếng gồm Rooney, Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez đè bẹp Pháo thủ là chuyện hết sức bình thường.

Rooney đã đúng. Tại Emirates, các hậu vệ của Arsenal run rẩy trước hàng công MU. Họ không còn cho thấy sự chắc chắn vốn có, và lối chơi tổng thể cũng kém hơn đội khách khá nhiều. Giả sử hôm qua là tập thể MU năm 2008, Arsenal rất có thể đã phải "lấy rổ đựng bóng" vì họ bộc lộ nhiều khoảng trống lẫn phạm không ít sai lầm.
Nhìn rộng ra, trong những trận cầu đinh kiểu như thế này, MU luôn thể hiện bản lĩnh tốt hơn Arsenal, đội đã đá với tâm lý sợ thua, hơn là nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. MU có thể trồi sụt theo năm tháng, song tinh thần chiến đấu ở các cuộc đối đầu thượng đỉnh lúc nào cũng tuyệt vời.
Trước giờ bóng lăn, nhiều fan Arsenal bình luận "để xem ai ăn ai" như một lời đáp trả ngắn gọn gửi đến Rooney. Tuy nhiên, đã chẳng có sự hả hê nào dành cho các Gunners, khi MU mới là đội giành chiến thắng, một chiến thắng ngược dòng đầy xuất sắc.




















