Wenger cũng từng biến thành 'máy sấy tóc' như Sir Alex

Hà Trang
21:00 ngày 18-05-2020
Nổi tiếng là một HLV điềm tĩnh và ứng xử tinh tế, Arsene Wenger rất ít khi nổi nóng nhưng không phải nó chưa bao giờ xảy ra. Cựu tiền đạo Jeremie Aliadiere nhớ như in 2 lần bùng nổ đó.
Wenger cũng từng biến thành 'máy sấy tóc' như Sir Alex

Là đại kình địch của nhau, trong khi Sir Alex Ferguson nổi tiếng với cách trị quân kiểu "máy sấy" thì Wenger hoàn toàn ngược lại, cố gắng giữ thái độ kiềm chế nhất có thể. Tuy nhiên, khi Arsenal thua 1-5 trước Man United tại Old Trafford vào tháng 2/2001, chiến lược gia người Pháp đã biến thành một con người khác. Aliadiere rùng mình nhớ lại:

"Wenger hoàn toàn phát điên. Chúng tôi bị M.U đập tơi tả trong hiệp 1 khi Igor Stepanovs chơi ở hàng phòng ngự. Chúng tôi thi đấu cứ như thể một trò đùa vậy. Andy Cole và Dwight Yorke đã hoàn toàn băm nát Arsenal.

Tôi không hề thi đấu trận đó, chỉ là cầu thủ thứ 19 hay đại loại như vậy. Nhưng khi tôi nhìn thấy Wenger phát điên, tôi thầm nghĩ: Wow, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó trước đây. Wenger ném mọi cái chai trong tầm với, chúng bay khắp phòng. Wenger bắt đầu to tiếng và chửi thề, ông ấy rất ít khi nói tục. Wenger hành xử như thể đã phát điên hoàn toàn vậy. Wenger không chỉ đích danh một ai nhưng phát điên trong khoảng 5 phút trước khi cố gắng hạ hỏa". 

Nhưng trong một lần khác, Wenger đã thực sự chỉ đích danh một kẻ dám chọc giận ông. Aliadiere tiếp tục: "Đó là Sylvain Wiltord. Chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại di động ở trong phòng thay đồ. Wenger nói chỉ có hai lựa chọn, một là cất nó ở trên xe và hai là để chế độ yên lặng và ném vào trong hộc đồ.

Một ngày nọ, Wenger họp đội và bắt đầu nói. Đột nhiên, điện thoại của Sylvain vang lên rất to và anh ấy thậm chí còn trả lời cuộc gọi. Wenger đã thực sự nổi giận. Ông ấy gào lên: Sylvain, cậu thực sự muốn chơi tôi phải không? Wenger cứ thế quát vào mặt Sylvain và dọa phạt anh ấy 10.000 hay 12.000 bảng. 

Nhưng đó là thời điểm giữa Sylvain và Wenger có mâu thuẫn và anh ấy thậm chí không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục nghe điện và mọi chuyện trông thật điên rồ".

XEM THÊM

Lewandowski nới rộng khoảng cách với Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng

Haaland vs Lautaro: Ai xuất sắc hơn?

Brazil nở rộ tiền đạo đẳng cấp với Jesus, Firmino và Richarlison

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x