Bỏ giấc mộng M.U, 'Ryan Giggs mới' bất ngờ thành triệu phú đô la

Trung Nghĩa
16:25 ngày 28-03-2020
Ramon Calliste từng được ví như một Ryan Giggs mới của Man United nhưng chấn thương đã khiến cuộc đời của anh rẽ sang một hướng mới đầy bất ngờ.
Bỏ giấc mộng M.U, 'Ryan Giggs mới' bất ngờ thành triệu phú đô la

Ramon Calliste sinh năm 1985, chơi tại vị trí tiền đạo, đồng hương với Ryan Giggs (Xứ Wales). Anh từng được ví là "Ryan Giggs 2.0" khi cũng trưởng thành ở lò đào tạo của Man United (2001 - 2005) và gây được ấn tượng từ rất sớm.

Calliste chưa từng lên đội một Man United, nhưng là tài năng trọng điểm và từng được tập cùng Wayne Rooney hay Cristiano Ronaldo. Thậm chí, khi anh đã được đánh giá cao và từng gặp Gareth Bale trên tuyển trẻ Xứ Wales, siêu sao Real còn chưa có tên tuổi.

Không thể kiên nhẫn chờ cơ hội tại Man United, Calliste đã chuyển đến Liverpool và trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở đội dự bị của Lữ đoàn đỏ. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để anh có cơ hội lên đội một.

Nhận lời khuyên của HLV ĐT Xứ Wales khi đó là John Toshack, Calliste đã chuyển tới thi đấu cho Scunthorpe vào năm 2006. Bước ngoặt đến với Calliste khi anh gặp chấn thương mắt cá, nứt xương và tổn thương nghiêm trọng dây chằng trong một trận đấu giao hữu tiền mùa giải.

Tưởng như đó chỉ là một chấn thương bình thường nhưng sau khi phẫu thuật, Calliste nhận ra mình không còn có thể thi đấu đỉnh cao. Anh có thêm vài năm thi đấu cho các đội hạng dưới như Farnborough, Cambridge City và Saracens nhưng không để lại dấu ấn nào.

Calliste từng là một tài năng triển vọng của Man United nhưng đã mất nghiệp vì chấn thương

Từ giã sớm sự nghiệp bóng đá, Calliste chuyển sang kinh doanh đồng hồ và cho ra đời công ty Global Watches vào năm 2013 - một công ty chuyên bán sản phẩm của các thương hiệu cao cấp như Rolex, Audemars Piguet và Hublot...

Theo The Sun đưa tin, hiện tại Global Watches có doanh thu gần 5 triệu bảng/năm, bằng cách bán đồng hồ cho các cầu thủ bóng đá, các VĐV VIP và giới nhà giàu.

"Khi tôi nhận ra bóng đá không thể mang đến cho mình cuộc sống như mong muốn, đấy là lúc cần phải làm gì điều gì đó khác thật nhanh. Và tôi bắt đầu tham gia vào thế giới đồng hồ, thông qua các mối quan hệ từ giới bóng đá" - cựu sao trẻ Man United chia sẻ.

"Khi tôi thấy vấn đề có tính khả thi, tôi đã lập công ty năm 2013 và giờ nó là một tên tuổi lớn, với số tiền kiếm được hàng triệu bảng mỗi năm. Ý định của tôi là tiếp tục phát triển nó và bán đi trong 5 tới 10 năm tới nếu có giá hời" - Ramon Calliste tiếp.

Trong mảng kinh doanh đồng hồ, Ramon Calliste có rất nhiều sự cạnh tranh nhưng anh cho rằng mình có khởi đầu tốt là các mối quan hệ với giới cầu thủ VIP từ đó, uy tín của cựu sao trẻ này được hình thành, kéo theo những khách hàng khác.

Hiện tại, Calliste đang muốn mở thêm chi nhánh và dự định sẽ nghỉ hưu ở tuổi 50. Tâm sự ngược về thời còn chơi bóng, anh nói: "Tôi được theo dõi bởi một tuyển trạch viên của Man United suốt 2 năm khi còn theo học trung học ở một trường tại Cardiff".

"Mới đầu, tôi ký hợp đồng với Coventry nhưng không cảm thấy thoải mái tại đó. Tôi được chọn chơi cho U19 xứ Wales nhưng CLB lại ngăn cản. Có vẻ như họ sợ tôi sẽ bị cuốn đi nếu để các trinh sát viên khác nhìn thấy".

"Tôi giải phóng hợp đồng, trở lại đi học, rồi đến Man United vào năm 2000. Tôi đến Quỷ đỏ, gặp Sir Alex Ferguson và đấy là những trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên được tới đó, được đi vào căn phòng nổi tiếng và gặp ông. Đấy thật là một điều tuyệt vời, tôi không còn bị mê mẩn giống như khi còn bé nhưng ông trông như có vòng hào quang bao quanh vậy".

"Bóng đá không dành cho tôi. Đó là định mệnh rồi bởi nếu theo nghiệp bóng bánh tôi sẽ không gặp được người vợ tuyệt vời của mình. Bạn phải trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc đời. Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì bởi vì tôi đã học được nhiều điều từ bóng đá. Tôi vẫn có những người bạn tuyệt vời trong giới bóng đá nhưng bản thân không phải là một phần của thế giới đó", Calliste nói thêm.

XEM THÊM

Cầu thủ làm y tá chống Covid-19

Ronaldo và các sao bóng đá có thể dễ dàng chuyển sang chơi môn khác

Nghệ nhân Mauricio Benitez: 'Phù thủy pha lê' mê hoặc cánh sao sân cỏ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x