Nhặt lá đá ống bơ, cuộc sống của 'nô lệ bóng đá' ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cẩm Chi
14:24 ngày 03-01-2020
Những đường dây buôn người dưới hình thức đưa cầu thủ từ châu Phi sang Thổ Nhĩ Kỳ không còn là chuyện mới mẻ. Nhưng vấn nạn này ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn. Hàng triệu USD được lấy từ trong túi người nghèo ở lục địa đen, biến giấc mơ túc cầu của nhiều tài năng thành địa ngục trần gian.

Tận cùng của đau khổ
Nhiều tháng liền, Yves Kibendo thức dậy từ 6h sáng. Anh bắt xe di chuyển từ ngoại ô Istanbul, làm việc cật lực trong một nhà máy dệt may và chỉ trở về căn phòng trọ ọp ẹp lúc 9h tối. Tiền công của Kibendo được thanh toán 1 tuần/lần, trả hoàn toàn bằng tiền mặt và không còn bất kỳ chế độ bảo hiểm hay đãi ngộ nào nữa.

Kibendo không đi quãng đường xa xôi từ Congo qua đây để làm công nhân “chui” như vậy. Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ để mong muốn được chơi bóng chuyên nghiệp. 24 tuổi, nhanh, mạnh và đầy tài năng, Kibendo từng là tiền vệ biên đầy hứa hẹn. Giống như hàng nghìn người châu Phi khác, Kibendo muốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng với hy vọng đổi đời từ nghề nghiệp mình theo đuổi.

Anh đồng ý trả cho đơn vị môi giới 5000 USD, đổi lại sẽ nhận được visa nhập cảnh dài hạn, chỗ ăn ở và các đầu mối liên lạc với mạng lưới tuyển trạch viên dày đặc ở châu Âu.

Từng bị lừa, từng phải đi lau dọn thuê nhưng bây giờ, nhiều "nô lệ" đã có thể tỏa sáng trên sân cỏ chuyên nghiệp

Nhưng chỉ vài ngày sau khi đáp máy bay xuống Thổ Nhĩ Kỳ, Kibendo phát hiện hộ chiếu của mình không còn nhiều hiệu lực. Những buổi thử việc cũng chẳng giống lời quảng cáo trước đó tẹo nào. Kibendo được cho lên một chiếc xe “chở gà” đúng nghĩa, bị đưa ra những sân bóng hẻo lánh và chẳng có một nhân vật nào trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp tới theo dõi. Họ được thả rông, cho quần nhau với trái bóng trong vài tiếng và đi về. Nghĩa là, họ đã bị lừa.

Những năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm nóng tị nạn của dòng người nhập cư từ các lục địa khác. Có khoảng 3,6 triệu người từ Syria, hàng chục nghìn người ở các nước Trung Á và Tây Á khác đang đi tìm sự sống ở những căn cứ. Vì thế, những người châu Phi chưa bao giờ là mối bận tâm hàng đầu của giới chức trách ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kibendo muốn được giải thoát khỏi cái bẫy do chính mình tình nguyện đặt chân vào nhưng tất nhiên, chẳng ai buồn quan tâm. Kibendo có thể rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nếu làm thế, anh sẽ không bao giờ có cơ hội tới châu Âu nữa.

 Kibendo đang tìm kiếm cơ hội, thay vì chỉ làm công nhân dệt như hiện tại

Đi tìm sự sống
Những cộng đồng giúp đỡ đồng hương châu Phi là hy vọng duy nhất cho những người rơi vào tình cảnh như Kibendo. Julius Kugor, một cựu cầu thủ từng lâm vào hoàn cảnh giống Kibendo đã thành lập một tổ chức đấu tranh chống lại nạn buôn người thông qua hình thức chuyển nhượng bóng đá.

Hàng nghìn lá thư được Kugor gửi tới các đại sứ quán ở Istanbul nhiều năm qua nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng chẳng sao, cuộc đời vẫn phải tiếp tục và Kugor cùng các cộng sự vẫn miệt mài tìm “đường sống” cho những mảnh đời bất hạnh.

15 năm qua, một giải đấu mang tên “CAN” thu nhỏ đã được Kugor tổ chức. Mục đích của anh là đưa tên tuổi những cầu thủ lỡ “lầm đường lạc lối” tới gần hơn các đội bóng chuyên nghiệp ở vùng lân cận. Ở sân Ferikoy, tuyển trạch viên từ Georgia, Azerbaijan, Đảo Síp và Bulgaria sẽ xuất hiện và cố gắng tìm tòi những gương mặt tài năng nhưng giá lại rẻ.

Các cầu thủ bị lừa tại Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng sẽ được đổi đời như Gideon

Sani Gideon, tiền vệ trái, 29 tuổi, quốc tịch Nigeria là một trong những người nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhờ chương trình Kugor xây dựng. Trên nền cỏ nhấp nhô ở Ferikoy, Gideon lọt vào mắt xanh của Akhisarspor và có 4 năm chơi bóng đỉnh cao ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu chuyện của Gideon vẫn thường được Kugor kể lại như thông điệp truyền cảm hứng tiếp thêm động lực cho người đi sau. Tới Thổ Nhĩ Kỳ khi 21 tuổi, Gideon đã làm lau dọn ở những tòa nhà cao tầng trong 16 tháng, chỉ nhận lương vài euro mỗi ngày cho tới khi thực sự được sống như một công dân bình thường.

Giải đấu thường niên Kugor tổ chức chỉ ghi nhận 6 đội ghi danh trong lần đầu tổ chức năm 2005. Bây giờ, đã có 16 đội đăng ký. Jean Claude Effa’Aessi, một môi giới bóng đá người Cameroon có chứng chỉ hành nghề của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ là “khách mời” thân quen của giải đấu. Anh theo dõi mọi trận đấu, luôn xuống sân trước giờ bóng lăn và nhắc nhở từng cầu thủ: “Hãy nhớ tiêu chí của giải đấu, hãy nhớ tinh thần của giải đấu. Chơi cởi mở, hết mình, tôn trọng đối thủ và bạn sẽ giành được phần thưởng xứng đáng”.

Kế hoạch của Kibendo

Năm nay, Kibendo chưa thể tìm cho mình một đội bóng. Không giấu đi tâm trạng buồn chán nhưng Kibendo khẳng định anh sẽ không từ bỏ. “Nếu không thể ở đây, tôi sẽ lên thuyền và đi tới Hy Lạp. Tất nhiên, tôi có thể sẽ bỏ mạng trên biển nhưng nếu đó là điều phải làm, tôi sẽ làm”, Kibendo bộc bạch.  

44 người may mắn

Kể từ khi Kugor tổ chức giải, đã có 44 cầu thủ tìm được công việc toàn thời gian trong một đội bóng chuyên nghiệp. Có 27 người chơi bóng ở 2 hạng đấu cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại dạt sang các quốc gia lân cận và đều đã có hộ chiếu hợp pháp.

XEM THÊM

5 ngôi sao được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020

Ronaldo làm gì để thay đổi phong thủy trong năm 2020?

Những mục tiêu cần chinh phục của Messi trong năm 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x