Theo dõi thông tin

Dư âm Milan 0-3 Chelsea: Còn quá nhiều vấn đề trước ngày Serie A khởi tranh

01 giờ trước
Thua Chelsea 0-3 trong một trận giao hữu chưa phải thảm họa với Milan, nhưng cách đội bóng của Ruben Amorim thất bại tại Jakarta mới là điều đáng lo. Đây không còn đơn thuần là một trận đấu thử nghiệm, bởi mùa giải mới đã ở ngay trước mắt và Milan vẫn chưa cho thấy mình đã tìm được bộ khung đủ ổn định.

    Thậm chí đã có những tin đồn về việc sa thải Amorim

    Điều đáng nói nhất là Milan gần như không tạo được mối đe dọa thực sự trước Chelsea. Đội bóng áo đỏ-đen không có nổi một cú sút trúng đích, trong khi Chelsea kiểm soát phần lớn thế trận và liên tục khiến hàng thủ Milan phải chống đỡ. Tỷ số 0-3 thậm chí chưa phản ánh hết sự chênh lệch giữa hai đội, khi đại diện nước Anh còn hai lần đưa bóng trúng cột dọc.

    Amorim có lý do để biện minh. Ông tiếp tục chia đều các cầu thủ vào hai đội hình nhằm đánh giá toàn bộ lực lượng. Trong hiệp một, Milan vẫn chơi khá có tổ chức, các cầu thủ di chuyển tích cực và duy trì được cự ly đội hình. Những cái tên đang phải cạnh tranh vị trí như Estupinan, Chukwueze, Loftus-Cheek hay Leao đều được trao cơ hội thể hiện.

    Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Milan càng thử nghiệm, sự thiếu ổn định càng lộ rõ. Khi Chelsea tăng tốc, những khoảng trống bắt đầu xuất hiện. Sau giờ nghỉ, Amorim thay tới 8 cầu thủ và Milan gần như đánh mất hoàn toàn thế trận. Chelsea giữ nguyên đội hình, duy trì được nhịp độ, trong khi Milan phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ trong 6 phút, Joao Pedro và Caicedo ghi hai bàn để định đoạt trận đấu.

    Đây chính là điều Amorim cần suy nghĩ. Một đội bóng có thể thử nghiệm trong các trận giao hữu, nhưng thử nghiệm không thể kéo dài mãi. Trận gặp Manchester United vào tuần tới sẽ phải là bài kiểm tra cuối cùng, trước khi Milan bước vào trận mở màn Serie A trên sân Torino. Khi ấy, những cầu thủ được lựa chọn phải là những người Amorim thực sự tin tưởng.

    Áp lực ngày một lớn đang dồn lên Amorim

    Đáng chú ý, Milan vẫn còn thiếu Maignan và Rabiot, những người chỉ trở lại sau khoảng một tuần nữa. Vì thế, một số quyết định chắc chắn chưa thể hoàn tất ngay lập tức. Nhưng phần còn lại của đội hình đã đến lúc phải được chốt. Amorim không thể tiếp tục vừa đá vừa tìm kiếm bộ khung khi Serie A đã ở ngay trước cửa.

    Trận thua Chelsea vì thế giống một hồi chuông cảnh báo hơn là một thảm họa. Milan có thể vẫn đang đi đúng hướng, nhưng rõ ràng họ đi chưa đủ nhanh. Từ Glasgow, Australia đến Jakarta, chuyến du đấu hè chưa mang lại một chiến thắng nào. Quan trọng hơn, đội bóng vẫn chưa tạo được cảm giác của một tập thể đã sẵn sàng cho cuộc đua thực sự.

    Amorim giờ đứng trước bài toán rất rõ: ai ở lại, ai ra đi và ai sẽ đá chính? Những thử nghiệm có thể tiếp tục thêm vài ngày, nhưng không thể kéo dài đến khi Serie A bắt đầu. Trận đấu với Manchester United sẽ không còn là nơi để Milan thử nghiệm rộng rãi. Đó phải là buổi tổng duyệt cuối cùng.

    Nếu không thể cải thiện nhanh chóng, Milan sẽ bước vào mùa giải mới với quá nhiều dấu hỏi. Và đó mới là điều đáng lo hơn cả một thất bại 0-3 trước Chelsea.

    PHƯƠNG LINH     • 01 giờ trước
    Tags: Milan Chelsea

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay