
Sau 3 lần thất bại ở các trận chung kết Grand Slam trước đó, Zverev cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi đánh bại Flavio Cobolli ở trận chung kết Roland Garros 2026.
Tay vợt Đức không phải chạm trán bất kỳ đối thủ Top 5 thế giới nào trên hành trình đăng quang. Cobolli, hạt giống số 10, là đối thủ có thứ hạng cao nhất mà Zverev đối mặt tại Paris. Trong khi đó, tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bất ngờ dừng bước từ vòng hai, còn Novak Djokovic bị loại ở vòng ba. Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz vì chấn thương cũng khiến nhánh đấu của Zverev bớt khắc nghiệt hơn.
Trả lời truyền thông Italy, Zverev thẳng thắn thừa nhận: "May mắn cho tôi là không phải gặp Sinner tại Roland Garros. Điều đó không có nghĩa tôi không muốn đối đầu với anh ấy, hoàn toàn ngược lại. Tôi hy vọng sẽ gặp anh ấy ở Wimbledon”.
“Năm nay, tôi cảm thấy thoải mái trước hầu hết mọi đối thủ, ngoại trừ Sinner. Anh ấy là người giỏi nhất. Lối chơi của anh ấy không cho bạn một giây nghỉ ngơi nào. Anh ấy liên tục tấn công và không cho bạn cơ hội nhập cuộc".
Nhận xét của Zverev không phải không có cơ sở. Tay vợt 29 tuổi người Đức đã thua liên tiếp 9 trận trước Sinner, gồm cả thất bại ở chung kết Madrid Masters và bán kết Monte Carlo mùa này. Lần gần nhất Zverev đánh bại đối thủ người Italy đã từ US Open 2023.
Dù vậy, chức vô địch Roland Garros vẫn là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Zverev. Trong buổi họp báo sau trận chung kết, anh nhấn mạnh: "Giờ đây, bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, tôi mãi mãi là một nhà vô địch Grand Slam và không ai có thể lấy đi điều đó khỏi tôi".
Con đường chinh phục Grand Slam đầu tiên của Zverev không trải đầy hoa hồng. Anh thua Dominic Thiem ở chung kết US Open 2020 sau khi dẫn trước hai set. Tại Roland Garros 2024, anh thất bại trước Alcaraz trong trận chung kết kéo dài 5 set. Còn ở Australian Open 2025, anh gục ngã trước chính Sinner.

Roland Garros cũng là nơi gắn với ký ức đau đớn nhất sự nghiệp của Zverev. Năm 2022, anh bị đứt nhiều dây chằng mắt cá chân trong trận bán kết gặp Rafael Nadal và phải rời sân bằng xe lăn.
Bởi vậy, một trong những điều khiến Zverev xúc động nhất sau khi vô địch là tin nhắn chúc mừng từ Nadal.
Tay vợt người Đức chia sẻ với ATP: "Điều đặc biệt không chỉ là lời chúc mừng. Điều đặc biệt hơn là Rafa đã nhắn tin cho tôi suốt thời gian Roland Garros diễn ra và thực sự theo dõi hành trình của tôi”.
“Với tôi, điều đó còn ý nghĩa hơn cả. Ngoài ra, tôi cũng rất thích lời chúc từ Billie Jean King. Rất nhiều vận động viên và tên tuổi lớn đã gửi lời chúc mừng tôi. Điều đó thật đặc biệt".
Ở tuổi 29, Zverev cuối cùng đã hoàn tất mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận rằng nếu Sinner còn hiện diện trong giải đấu, hành trình lên ngôi tại Paris có lẽ đã khó khăn hơn rất nhiều.
Wimbledon 2026, giải Grand Slam sân cỏ sẽ khởi tranh tại London từ ngày 29/6 đến 12/7, đánh dấu bước ngoặt công nghệ lần đầu tiên áp dụng hệ thống VR (xem lại video) tại sân trung tâm và sân số một.
Dựa trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, Sinner sẽ xếp hạt giống số một, còn Alexander Zverev là hạt giống số hai, do Carlos Alcaraz rút lui từ sớm vì chấn thương cổ tay.



























