
Biểu tượng quần vợt Jimmy Connors đã nói đùa rằng đây là "mùa kiếm tiền", với việc một số tay vợt liên tục di chuyển để tham gia các trận đấu biểu diễn béo bở. Tuy nhiên, Emma Raducanu vốn dự kiến sẽ cùng Alcaraz tham gia các trận giao hữu ở Newark và Miami, nhưng đã rút lui sau khi bị chấn thương nhẹ ở bàn chân.
Alcaraz dự kiến sẽ đối đầu với Frances Tiafoe tại sự kiện 'A Racquet at The Rock' ở Trung tâm Prudential New Jersey vào ngày 7 tháng 12. Một ngày sau, anh sẽ lần đầu tiên đối đầu với tài năng trẻ Joao Fonseca tại Miami Invitational. Họ cũng sẽ cùng với Jessica Pegula và Amanda Anisimova thi đấu đôi nam nữ trong loạt tie-break 10 điểm.
Nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha hiện đang hồi phục chấn thương đùi mà anh gặp phải trong trận chung kết tại ATP Finals, điều khiến anh mất cơ hội đại diện cho Tây Ban Nha tại Davis Cup tuần này. "Tôi bị phù nề ở gân kheo chân phải, và khuyến nghị y tế là không nên thi đấu", Alcaraz thông báo.

Cựu ngôi sao quần vợt Connors hiện đã đặt câu hỏi liệu nhà vô địch 6 lần Grand Slam có đang đưa ra quyết định đúng đắn khi bay đến Mỹ để tham gia hai sự kiện biểu diễn thay vì nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải 2026.
Connors tổ chức một podcast cùng con trai mình, Brett. Trong tập mới nhất, Brett nói: "Sẽ rất thú vị khi xem những chàng trai đó bước vào năm mới như thế nào. Hãy xem Carlos Alcaraz chơi bao nhiêu trận biểu diễn trong tháng tới... Đó là mùa kiếm tiền".
Cựu số 1 thế giới Connors đáp lời: "Đúng vậy, đó là mùa kiếm tiền, cứ như thể bạn chưa kiếm đủ vậy! Càng nhiều càng tốt. Sẽ rất thú vị để xem. Liệu họ có cố gắng quá sức và chơi nhiều trận biểu diễn hơn rồi bước vào [Giải Úc Mở rộng] trong tình trạng mệt mỏi không?".

























