2.000 điểm mà Sinner giành được sau chức vô địch tại Flushing Meadows năm ngoái sẽ bị trừ sau khi US Open năm nay khép lại. Nếu anh bảo vệ thành công ngôi vô địch, Sinner sẽ tiếp tục giữ chắc vị trí số 1 thế giới.
Tuy nhiên, chỉ cần Sinner không vô địch Grand Slam ở New York, cơ hội sẽ mở ra cho Alcaraz chấm dứt triều đại của đối thủ người Italia trên đỉnh bảng xếp hạng.
Sinner đã giữ vững ngôi số 1 ATP kể từ tháng 6/2024, bất chấp việc bị treo vợt 3 tháng trong năm nay vì án phạt doping sau khi mẫu thử tại Indian Wells Masters năm ngoái phát hiện chất cấm nhóm steroid đồng hóa.
Giờ đây, Alcaraz đang hướng tới việc soán ngôi. Nếu giành chức vô địch US Open lần thứ hai trong sự nghiệp, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới sau khi giải Grand Slam cuối cùng của năm kết thúc.
Ngay cả khi Alcaraz không nâng cúp ở New York, anh vẫn có thể tái chiếm ngôi đầu nếu Sinner bị loại sớm hoặc gặp chấn thương giống như tại Cincinnati Masters tuần trước.
Dù bốc thăm rơi vào nhánh đấu khó, nhà ĐKVĐ Roland Garros Alcaraz vẫn được kỳ vọng tiến xa và hoàn toàn có thể đối đầu Sinner trong trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp.
Cựu số 1 thế giới Mats Wilander tin rằng phần còn lại đang ở cách khá xa, và khó lòng ngăn cản Sinner cùng Alcaraz tạo thêm một cuộc hẹn đỉnh cao tại New York.
"Tôi nghĩ trong vài kỳ Grand Slam tới, câu chuyện sẽ luôn xoay quanh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Họ có thể thống trị giống như ở Roland Garros, Wimbledon và liên tục góp mặt ở chung kết không? Tôi tin là có", Wilander nhận định.
"Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến hai tay vợt có thể tranh nhau ít nhất 15 trận chung kết Grand Slam trước khi kết thúc sự nghiệp. Họ giỏi đến mức đó, và hiện tại họ vượt trội phần còn lại".
"Vậy nên, câu chuyện chính của US Open năm nay sẽ là: Sinner và Alcaraz có thể lại gặp nhau ở chung kết và tái hiện thêm một trận đấu kinh điển như tại Roland Garros hay không. Và kịch bản này có lẽ sẽ lặp lại nhiều lần nữa trong năm tới".
Alcaraz vừa đăng quang Cincinnati Masters sau khi Sinner buộc phải rút lui ở chung kết vì bệnh, song thực tế tay vợt người Italia chưa thua một trận hoàn chỉnh nào trên mặt sân cứng kể từ thất bại trước chính Alcaraz ở Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái.