Theo dõi thông tin

Flavio Cobolli mơ vào chung kết Roland Garros nhờ ‘vía’ của Nadal

01 giờ trước
Tay vợt 24 tuổi Flavio Cobolli tin rằng anh tiến sâu tại Roland Garros năm nay, nhờ thói quen lạ duy trì trong suốt giải đấu, gồm cả việc sử dụng phòng tắm quen thuộc của Rafael Nadal.

    Cobolli lần đầu vào bán kết một giải Grand Slam. Ảnh: ATP

    Flavio Cobolli đã tiến gần hơn tới giấc mơ Grand Slam đầu tiên khi đánh bại hạt giống số 4 Felix Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 ở tứ kết Roland Garros 2026. Chiến thắng giúp tay vợt 24 tuổi lần đầu vào bán kết một giải Grand Slam.

    Đối thủ ở trận bán kết tiếp theo của Cobolli là đồng hương Matteo Arnaldi, đồng nghĩa quần vợt Italy chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt ở chung kết đơn nam Roland Garros năm nay.

    Sau trận tứ kết, Cobolli được hỏi về những thói quen lạ mà anh duy trì trong suốt giải đấu. Tay vợt số 14 thế giới thừa nhận anh trở nên mê tín hơn bình thường trong hai tuần thi đấu tại Paris.

    "Tôi có một chút mê tín. Tôi luôn đến cùng một nhà hàng, gọi cùng một món ăn và dùng cùng một phòng tắm", Cobolli nói.

    Tay vợt Italy sau đó kể lại một kỷ niệm thú vị liên quan đến Rafael Nadal. Trong một kỳ Roland Garros trước đây, khi anh đang sử dụng buồng tắm quen thuộc tại sân đấu, chủ nhân 14 danh hiệu Roland Garros đã gõ cửa và yêu cầu anh nhanh lên vì đang chờ tới lượt.

    "Nadal bảo đó là phòng tắm của mình suốt 14 năm qua. Vì thế tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất mà tôi đang làm lúc này chính là sử dụng phòng tắm đó", Cobolli cười.

    Cobolli mừng chiến thắng ở tứ kết Roland Garros. Ảnh: ATP

    Ở trận tứ kết với Felix Auger-Aliassime, Cobolli gặp nhiều khó khăn trong set đầu khi gió lớn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn. Sau khi thua 4-6, anh vào phòng thay đồ để trấn tĩnh và điều chỉnh tâm lý.

    "Tôi đã vào nhà vệ sinh để suy nghĩ một chút", Cobolli nhớ lại. "Tôi tự nhủ đây là sân đấu tuyệt vời nhất mà mình từng thi đấu và là nơi tôi thể hiện thứ tennis tốt nhất. Đây là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời tôi và tôi phải cống hiến tất cả ở mọi trận đấu".

    Sau khi mái che sân Philippe Chatrier được đóng lại, điều kiện thi đấu trở nên ổn định hơn. Cobolli giành lại thế trận, thắng 3 set liên tiếp để khép lại trận đấu sau 3 giờ 24 phút.

    Nhờ kết quả này, Cobolli đứng trước cơ hội lần đầu lọt vào top 10 thế giới. Nếu Jakub Mensik không vô địch Roland Garros, tay vợt Italy sẽ góp mặt trong nhóm 10 tay vợt đứng đầu bảng điểm ATP cập nhật đầu tuần tới.

    Trong bối cảnh hai ứng viên lớn là Jannik Sinner bị loại từ vòng hai và Lorenzo Musetti phải rút lui vì chấn thương, Cobolli và Arnaldi đang trở thành những niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Italy tại Roland Garros 2026.

    Trận bán kết giữa hai tay vợt Italy, Cobolli và Arnaldi, sẽ diễn ra lúc 0h00 ngày 6/6, theo giờ Hà Nội. Trước đó, Mensik chạm trán Alexander Zverev ở trận bán kết đầu tiên lúc 19h30 hôm nay 5/6.

    Nhật Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay