Srdjan Djokovic, ông bố 'ngất ngưởng' của Novak Djokovic

Cẩm Chi
09:46 ngày 29-06-2020
Hình ảnh xấu xí và tai tiếng của giải quần vợt Adria Tour có thể tổng kết bằng những câu nói đã trở thành thương hiệu của ông Srdjan Djokovic. Ông bố của Novak Djokovic, tay vợt số một thế giới không ngần ngại đưa mình lẫn con trai lâm vào tình cảnh oái oăm, với vô số lần vạ miệng trong quá khứ.
Srdjan Djokovic, ông bố 'ngất ngưởng' của Novak Djokovic

Cha nào con nấy

Bất chấp việc đã giành được 17 danh hiệu Grand Slam và liên tục giữ vị trí số 1 thế giới trong nhiều năm qua, Djokovic vẫn chỉ đứng... thứ ba trong số những tay vợt đương đại được yêu thích nhất. Có nhiều lý do khiến mọi người không thích Nole. Mỗi lần thất thế trong một trận đấu, “gã hề” lại lộ đủ thói hư tật xấu. Anh đập vợt, sút bóng, xé áo, đôi co với trọng tài, thậm chí chửi thề. Mặt tối đó của Djokovic chẳng khác nào cha mình, ông Srdjan.

Sắp bước sang tuối 60, ông Srdjan Djokovic vẫn chưa thể bỏ thói quen phát biểu bốc đồng, ăn nói vạ miệng. Trong mắt Srdjan, con trai ông lúc nào cũng là người giỏi nhất, hoàn hảo nhất. Mọi tay vợt cạnh tranh với Nole, thậm chí những người chỉ trích anh đều là kẻ thù cần bị tiêu diệt. Hầu hết nhà báo thể thao Serbia đều có ít nhất một kỷ niệm không tốt về người đàn ông to lớn, cồng kềnh này. Tất nhiên, ông Srdjan cho rằng mình có quyền làm chuyện đó bởi ông chính là “tác giả” phía sau thành công của Nole.

Nhà Djokovic vốn định cư ở Kopaonik, một khu nghỉ dưỡng chỉ đông khách vào mùa đông. Vì thế nên ông Srdjan phải làm nhiều công việc ngoài chuyên môn HLV dạy trượt tuyết để giúp gia đình có thêm thu nhập. Ngày Nole được HLV huyền thoại Jelena Gencic phát hiện tài năng, bà thẳng thắn đặt vấn đề với gia đình: “Thằng bé là tay vợt giỏi nhất tôi từng thấy kể từ ngày huấn luyện Monica Seles, nhưng liệu mọi người có chịu đầu tư cho nó thành tài không?”.

Câu trả lời của ông Srdjan sau đó khiến bà Gencic phải ngỡ ngàng. Nhà Djokovic không chỉ sẵn sàng bỏ tiền đầu tư, mà còn chấp nhận đánh cược gia sản để giúp Nole nên người. Ông Srdjan hy sinh mọi thứ vì cậu con trai cả, người luôn được ông dành trọn tình yêu thương từ những ngày khốn khó. Kể từ ngày ấy, Nole không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài quần vợt. Dù thành công hay thất bại, sau lưng anh đều có gia đình ủng hộ.

Ông Srdjan rất cực đoan mỗi khi đứng ra bảo vệ Nole

Ám ảnh thành công

Ngày Nole còn nhỏ, ông Srdjan từng hỏi anh về mục tiêu hướng tới trong tương lai với quần vợt. Nole nói anh muốn lọt vào Top 20 tay vợt hàng đầu thế giới. Nghe đến đó Srdjan lập tức mắng con trai mình té tát. Chỉ có những kẻ vô dụng mới nhắm đến Top 20, và nếu Nole còn nghĩ như thế, gia đình sẽ không chu cấp tiền cho anh thi đấu nữa. Anh phải trở thành người giỏi nhất, xuất sắc nhất. Sau lần bị cha giáo huấn, Nole trở thành người hoàn toàn khác, còn ông Srdjan ngày càng cực đoan hơn trước.

Nhà báo thể thao Chris Bowers từng có một kỷ niệm chẳng hay ho gì với ông Srdjan lúc Nole còn thi đấu ở giải thiếu niên. Trong một lần quan sát viết bài về Dejan Katic, tay vợt cùng lứa với Nole, một người đàn ông đã ra gây sự với Bowers. Người này nói: “Sao ông không viết gì về con trai tôi hả? Sau này nó sẽ trở thành tay vợt số một thế giới”. Mãi về sau, Bowers mới biết người kia là ông Srdjan.

“Srdjan rất yêu thương Nole, nhưng cũng quá cực đoan mỗi lần đứng ra bảo vệ nó”, bà Gencic nhận xét trên Telegram. Cho đến ngày qua đời, HLV huyền thoại vẫn cảm thấy day dứt vì không thể kéo Nole khỏi người cha có xu hướng thích gây hấn với cả thế giới. Bà từng bị ông Srdjan cấm gặp cậu học trò cưng trong suốt 3 năm liền. Trong những buổi hội ngộ hiếm hoi, không khí cuộc trò chuyện luôn căng thẳng vì ông Srdjan. Vào bữa tối, Nole không bao giờ được phép ngồi nếu cha anh còn đứng.

Đồng nghiệp của Djokovic tôn trọng anh trên cương vị tay vợt số một thế giới, nhưng họ cũng không ưa nổi cha anh. Trong số những tay vợt hàng đầu còn thi đấu, không có ai chưa từng bị ông xúc phạm. Nạn nhân của ông Srdjan còn có hai cậu con trai Marko và Djordje. “Cả hai đứa đều có tiềm năng trở thành tay vợt đẳng cấp thế giới, nhưng không thể tiến bộ và dần thui chột vì không có nổi 1% tình yêu thương như tôi dành cho Nole”, ông nói.

BỐ CỦA NOVAK DJOKOVIC: “Nhờ ăn kiêng mà Novak chơi hay lên”
Trong một lần làm khách mời của MC nổi tiếng người Serbia, Igor Miklja trên truyền hình nước này,  ông Srdjan Djokovic  “chém gió” rằng, Novak Djokovic tiến bộ chóng mặt sau khi được ông uốn nắn chuyện ăn uống. “Khi Novak bước sang tuổi 24, nó mới quan tâm đến việc chăm sóc bản thân và chịu ăn kiêng. Nhờ chế độ ăn uống khoa học mà tôi áp dụng, nó đã tiến bộ hơn hẳn. Chúng tôi có cách tiếp cận đặc biệt về dinh dưỡng và sẽ duy trì sự đặc biệt ấy”, bố của Novak Djokovic nói. 

Bố Djokovic khuyên Federer nên… gác vợt
Có vẻ như dưới góc nhìn của bố Novak Djokovic, ông Srdjan, thì những búa rìu mà tay vợt này đang hứng chịu là chưa thấm vào đâu. Bởi thế, ông bố bốc đồng bèn đổ thêm dầu vào lửa khi có những bình phẩm rất thiếu tôn trọng với Roger Federer. “Novak và Roger Federer đã gây dựng được một sự tôn trọng lẫn nhau trong nhiều năm. Nhưng thú thực, chẳng hiểu sao Federer vẫn còn thi đấu dù đã 40 tuổi. Anh ta không chấp nhận nổi thực tế là mình đã hết thời chứ ở tuổi đó, người đàn ông có nhiều việc thú vị để làm hơn là chơi tennis”, ông Srdjan nói.

XEM THÊM

Huyền thoại cầu lông Peter Gade: 'Văn hóa & truyền thống là quan trọng'

Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới

Cầu lông, biểu tượng của thể thao đỉnh cao châu Á

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x