
Nửa ngày sau thất bại của đội nhà tại bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam bước ra sân tập luyện. Gương mặt của trung vệ Phạm Lý Đức hiện diện sự buồn bã và thất vọng. Anh buồn vì U23 Việt Nam đã trải qua cú sốc trước U23 Trung Quốc, giống như nhiều đồng đội. Cầu thủ này cũng thất vọng vì bản thân đã có hành động không đẹp với đối phương dẫn tới tấm thẻ đỏ trực tiếp.
Lý Đức phải vào trong phòng thay đồ sớm hơn các đồng đội. Khi biết U23 Việt Nam không thể lật ngược tình thế, thậm chí chịu thêm bàn thua trong hoàn cảnh chơi thiếu người, Đức thật sự buồn bã. Anh thừa nhận đã có giai đoạn cảm thấy lo sợ, khi các đồng đội trở về phòng thay đồ. Tiếng giày lộp cộp gõ xuống sàn đá ngày một to dần cũng là thời điểm Lý Đức lo và ái ngại hơn cả. Anh sợ cảm giác vì mình mà đội thua.
Lý Đức là 1 trong 2 cái tên được AFC gọi vào phòng kiểm tra doping. Khoảng thời gian chờ đợi xét nghiệm cũng là lúc mà nỗi ưu tư nơi trung vệ quê Tây Ninh trữu nặng. Đến khi trở về khách sạn, Đức thao thức trắng đêm. Một phần anh hỗ trợ cho Hiểu Minh, trung vệ cùng phòng đã bị chấn thương dây chằng. Phần còn lại, Đức cũng tự ngẫm lại bản thân, sau một trận đấu mà chính mình đã chơi không tốt.

Một ngày sau buổi ra sân, mặt Đức buồn rười rượi. Anh cúi mặt xuống và ít nói. Từ một cầu thủ tưng tửng hay pha trò, Đức phải nhờ Trung Kiên chọc cho mình vui. Nhưng cười cũng không nổi. Khi đội thả lỏng, Đức ngồi lặng lại. Ngồi trong bóng râm nhưng Đức vẫn nhăn mặt, mắt xa xăm và nhiều trăn trở.
Đức hiểu rằng đó là bài học của cá nhân, để nhìn vào đó mà trưởng thành. Anh hy vọng bản thân mình sẽ sửa chữa sai lầm trong tương lai gần.
Chỉ tiếc là, tấm thẻ đỏ đã phải chịu khiến cho anh không thể cùng U23 Việt Nam thi đấu trận cuối cùng giải đấu. Đó cũng là cái kết dang dở cho Lý Đức, khi anh không thể nói lời tạm biệt trọn vẹn ở giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp.




















-ngay-22-1-2026.jpg)


