Sự bất ngờ của HLV Kim Sang Sik
“U23 Việt Nam có phần bất ngờ với lối chơi của họ ngay từ hiệp một. Hàng phòng ngự của họ chơi xuất sắc. Các đội ở châu Á ngày càng tiến bộ. Trung Quốc đang phát triển”, HLV Kim Sang Sik đã chia sẻ như vậy sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026. Giới truyền thông Trung Quốc cũng ngạc nhiên với chiến thuật và cách dùng người của HLV Antonio Puche.
So với trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc thay đổi hàng loạt nhân sự. Liu Haofan, một trong năm hậu vệ đá chính và được đeo băng đội trưởng, mới chỉ ra sân 30 phút tại giải đấu. Thêm vào đó, đội hình xuất phát chỉ được công bố ngay trước giờ khởi động. HLV Antonio Puche không cho bất cứ một thông tin nào liên quan đến kế hoạch dụng quân tại trận đấu với U23 Việt Nam được phép lọt ra ngoài sớm.

Và bí mật ấy đã giúp U23 Trung Quốc khiến U23 Việt Nam bất ngờ. Mọi phương án phân tích đối thủ của thầy trò Kim Sang Sik trước đó không phát huy hiệu quả như mong muốn. "Chiến lược đã thay đổi. Chúng tôi không còn dựa vào phòng thủ như trước", hậu vệ Hu Hetao nói. "Nhưng chúng tôi tin tưởng vào bản thân và biết rằng mình có thể tạo khác biệt trước đối thủ".
Thêm vào đó, theo truyền thông Trung Quốc, U23 Việt Nam bị bất ngờ khi đối thủ chơi tấn công. Bởi trước khi màn so tài diễn ra, U23 Trung Quốc bị coi là đội chơi bóng tử thủ. Họ vào bán kết mà không nhận bàn thua nào, trong khi chỉ ghi được một bàn qua 4 trận - tính trong 90 phút. Nhưng những gì diễn ra ở sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của thầy trò Antonio Puche. Họ tấn công ngay từ đầu và hoàn toàn chủ động về thế trận trước Việt Nam. Theo Titan Sports, điều này giúp U23 Trung Quốc khai thác ưu thế về thể hình, tốc độ, khả năng càn lướt của các tiền đạo khi đấu tay đôi với hậu vệ U23 Việt Nam. Mặt khác, họ khiến chính hàng thủ U23 Việt Nam mất sức. Đây có thể xem là đòn "hồi mã thương" mà HLV Puche dành cho ông Kim. Bởi chính nhà cầm quân Hàn Quốc đã sử dụng đội hình với hàng công “phá sức” hậu vệ Trung Quốc. Song mọi thứ lại diễn ra không như ý đồ của thầy Kim.

Thống kê khi U23 Trung Quốc thắng Việt Nam ở số pha dứt điểm (15-7), khả năng tranh chấp tay đôi (51%-49%) và hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng (20%-0%). Ba bàn thắng của Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong đến như điều tất yếu. Về phần mình, HLV Puche có dịp để khoe về chiều sâu đội hình. Ông khẳng định ngay cả khi xoay tua hàng loạt vị trí trong đội hình xuất phát trận này, nhưng sự gắn kết không hề suy giảm. Bởi lý do đơn giản là ông có trong tay nhiều cầu thủ đủ chất lượng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Chiến thắng bất ngờ với đất nước tỷ dân
Sau chiến thắng trước U23 Việt Nam để lần đầu tiên vào chung kết, U23 Trung Quốc mới nhận được sự quan tâm và thừa nhận của khán giả nhà. Hàng loạt toà nhà, biển quảng cáo đăng tải hình ảnh của U23 Trung Quốc. Trước trận đấu với U23 Việt Nam, rất nhiều cổ động viên nhà còn châm biếm U23 Trung Quốc chỉ có một tài năng trong đội hình. Đó là thủ môn Li Hao. Nhưng sau màn so tài với U23 Việt Nam, đất nước tỷ dân cũng đã thay đổi quan điểm.
Theo Sina Sports, trước giải, dư luận trong nước tỏ ra bi quan về U23 Trung Quốc. Thành tích quá khứ, sự thiếu vắng những ngôi sao nổi bật và các trận giao hữu không mấy ấn tượng khiến đội bóng này bị đánh giá thấp.

“Thực tế trên sân lại khác. Trung Quốc cho thấy kỷ luật chiến thuật cao, khả năng tổ chức tốt và tinh thần thi đấu bền bỉ. Khoảng cách giữa hình ảnh trước giải và màn trình diễn thực tế tạo ra yếu tố bất ngờ, khiến đối thủ khó điều chỉnh kịp trong trận đấu”, Sina viết. “Chiến thắng trước Việt Nam mở ra một tương lai mới cho bóng đá Trung Quốc”.
Về phần mình, HLV Puche gọi đây là khoảnh khắc quan trọng với bóng đá Trung Quốc. Ông đề cao những ngày tập huấn dài, hàng giờ xem băng hình và sự nỗ lực chung của toàn đội. Các cầu thủ như Peng Xiao hay Wang Yudong cũng cho thấy sự tự tin đáng kể, thậm chí khẳng định họ đã dự liệu được kết quả tích cực trước Việt Nam.

U23 Trung Quốc cũng trở thành đội thứ hai giữ sạch lưới 5 trận liền, sau Uzbekistan năm 2024. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục không thua bàn ở chung kết gặp Nhật Bản vào ngày 24/1.
|
Tiền đạo bất ngờ trước chiến thuật của HLV U23 Trung Quốc Wang Yudong, tiền đạo chủ lực của U23 Trung Quốc không khỏi bất ngờ khi HLV Puche sắp xếp mình ở vị trí dự bị. Khi tỷ số đã là 2-0, Wang mới được tung vào sân để tận dụng khoảng trống và nhịp độ giảm dần của Việt Nam. Đến phút bù hiệp hai, anh đệm bóng ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Trung Quốc. Cầu thủ này cho biết đây là 1 thế trận mà chính người trong cuộc cũng bất ngờ. Bởi ở 4 trận đầu tiên, Trung Quốc chủ yếu chơi phòng ngự phản công, khan hiếm cơ hội. Nhưng trong trận hôm qua, đoàn quân Antonio Puche tấn công không ngừng, cho tới khi dẫn hai bàn. Những phút cuối được chơi hơn người nhờ thẻ đỏ của Phạm Lý Đức, Trung Quốc càng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tiền đạo Xiang Yuwang đá chính thay Wang, cũng góp công lớn với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Anh nói: “Chiến thắng trước Việt Nam như một giấc mơ, thật không thể tin nổi. Chúng tôi sẽ đá với Nhật Bản mà không có chút áp lực nào”. |






















-ngay-22-1-2026.jpg)


