Nguyễn Văn Trường - em út U23 Việt Nam vẫn tiếc vì không thắng U23 Hàn Quốc

Trí Công Trí Công
15:31 ngày 18-06-2022
Cho đến hiện tại, Nguyễn Văn Trường, cầu thủ 18 tuổi và là em út của U23 Việt Nam vẫn tiếc nuối khi đội không thắng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2022.
Nguyễn Văn Trường - em út U23 Việt Nam vẫn tiếc vì không thắng U23 Hàn Quốc

Nhìn lại VCK U23 châu Á 2022 với nhiều kỷ niệm, cầu thủ 18 tuổi - Văn Trường tâm sự: “Thực ra mà nói thì sau giải đấu, cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Những gì diễn ra ở giải đấu đó đem đến cho tôi niềm vui. Tôi vui vì mình còn thiếu sót nhiều điều. Đó là tâm lý thi đấu và kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng hơn khi được trao cơ hội ở những giải đấu tới”.

Văn Trường nói tiếp: “Để mà nói về sự tiếc nuối thì tôi cho rằng đó là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Tôi cho rằng U23 Việt Nam có thể thắng được đội bạn khi họ chỉ có 10 người. Thật sự tôi có chút tiếc nuối vì điều đó”. Tới đây, Văn Trường sẽ cùng U19 Việt Nam tham dự VCK U19 Đông Nam Á ở Indonesia. Anh hy vọng: “Mục tiêu của tôi là có thể cùng U19 Việt Nam thi đấu cho đến trận cuối cùng. Đó không phải chỉ là thành tích cho U19 Việt Nam mà còn là cho bản thân tôi được ra sân thi đấu nhiều nhất có thể. HLV Gong Oh Kyun có nói với tôi rằng: Cậu phải thật thoải mái, còn trẻ hãy cứ tự tin và tận hưởng những cơ hội ra sân cho mình”. Liên quan đến sự cạnh tranh trên Hà Nội FC, tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ: “Tôi cảm thấy bình thường, không áp lực gì cả. Các thầy cảm thấy tốt thì sẽ tạo điều kiện để ra sân thi đấu. Tôi mong chờ đến ngày đó”.

Văn Trường ngại ngùng chia sẻ với giới truyền thông - Ảnh: Thiên Minh

Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tâm sự: “Nếu có một điều tiếc nuối ở VCK U23 châu Á 2022 thì có lẽ là tôi chưa thể hiện được gì nhiều. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi tin nếu mình được tạo điều kiện, tôi sẽ làm tốt hơn thế”.

Liên quan đến bàn thắng đẹp mắt tung lưới U23 Thái Lan được AFC ví von như “siêu phẩm” của huyền thoại Van Basten trong quá khứ, Văn Tùng bật cười: “Tôi chỉ may mắn khi ghi bàn đó thôi. Thực ra, tôi vẫn cho rằng lúa cầu thủ chúng tôi vẫn chưa thể bằng các đàn anh đi trước. Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa”.

So với Văn Tùng và Văn Trường, tiền vệ Nguyễn Hai Long - bản hợp đồng chục tỷ đồng của Hà Nội FC có cơ hội ra sân thi đấu cho đội 1 cao nhất. Cầu thủ quê Quảng ninh nói: “Tôi muốn thành công ở SEA Games và VCK U23 châu Á trở thành động lực để cố gắng tìm kiếm cơ hội ra sân ở Hà Nội FC. Đến lúc này, mục tiêu của tôi vẫn là nỗ lực có suất thi đấu tại đội bóng này. Bây giờ, những gì đã diễn ra với U23 Việt Nam là quá khứ. Tôi phải quyết tâm để Ban huấn luyện quyết định trao cơ hội”.

Anh nói thêm: “Tôi may mắn khi được các anh lớn bảo ban, chỉ bảo. Từ chuyên môn, tôi học hỏi nhiều hơn từ các anh. Rõ ràng là khi làm việc với các HLV khác nhau, từ HLV Park Hang Seo, Gong Oh Kyun hay hiện tại ở Hà Nội FC là Chun Jae Ho, tôi sẽ phải làm quen với cách làm việc, triết lý khác nhau. Nhưng mục đích chung vẫn là như vậy. Chúng tôi phải cố gắng để chiến thắng”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x