
Với những người tỉnh táo và có cái nhìn thấu đáo về bóng đá, đây là điều đã được cảnh báo khi nhìn cái cách người ta tung hô các cầu thủ sau trận thắng U23 UAE ở tứ kết và những trận vòng bảng trước đó. Ở trận bán kết ấy, nhiều người cho rằng, U23 Việt Nam thua do Hiểu Minh dính chấn thương nặng, khiến lối chơi bị gãy đổ. Vậy nhưng nếu xem trận đấu, mọi người có thể thấy rõ chúng ta thua ngay từ cách tiếp cận. Tuy nhiên, thua thì đã thua rồi và người buồn nhất chính là các tuyển thủ chứ không phải ai hết.

Ngay sau trận đấu, rất nhiều tuyển thủ đã lên facebook cá nhân xin lỗi người hâm mộ vì trận đấu không như ý, nhưng có gì phải xin lỗi hỡi các chàng trai trẻ nếu tất cả các bạn đã nỗ lực đến tận cùng ở mỗi trận đấu. Cứ nhớ trước mỗi trận, các bạn luôn đặt tay lên ngực trái để biết rằng bản thân luôn nỗ lực hết mình vì tổ quốc trong tim, lúc đó chẳng có gì phải dằn vặt, dẫu có thua đi nữa.
Trận thua bán kết vừa qua khiến những người yêu bóng đá Việt Nam và thầy trò HLV Kim Sang Sik rất tiếc nuối. Dẫu vậy, trận thua ấy cũng rất cần thiết để chúng ta nhìn lại và biết rõ mình là ai, hòng có thể làm tốt hơn trong tương lai. Giờ là lúc cùng động viên nhau để đứng lên và làm lại cho trận tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc.

Phải nói thẳng, đây là trận đấu chẳng đơn giản và khả năng thất bại của U23 Việt Nam rất cao khi chúng ta đang bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc vào đến vòng bán kết đã là một thành công ngoài mong đợi của U23 Việt Nam, nên những người yêu bóng đá nước nhà chỉ cần được xem những Trung Kiên, Nhật Minh, Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Lê Phát… chiến một trận tưng bừng trước khi chia tay giải, thế là vui rồi chứ chẳng cần gì hơn.
Đứng lên sau cú ngã, các chàng trai Việt Nam nhé!




















-ngay-22-1-2026.jpg)


