
Câu hỏi này chẳng dễ trả lời, nhất là khi trận đấu chưa diễn ra. Bên cạnh đó, là người yêu bóng đá Việt Nam, chắc chắn tất cả đều mong đội bóng của chúng ta tiến càng sâu càng tốt ở giải. Muốn làm được điều đó, dĩ nhiên U23 phải thắng được UAE ở tứ kết. Mong muốn là một chuyện, nhưng để biến nó thành hiện thực là điều chẳng dễ.
Thực tế dẫu đứng nhì bảng B và kém xa U23 Việt Nam về thành tích ở vòng đấu bảng, nhưng phải thừa nhận U23 UAE vẫn được đánh giá cao hơn hẳn thầy trò ông Kim Sang Sik. Về thể hình, chuyên môn và thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA, U23 Việt Nam khó bì được với đối thủ. Đấy là chưa nói đến lịch sử đối đầu, chúng ta chưa từng thắng được họ.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi trước buổi tập mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lên “dây cót” tinh thần cho các học trò ở U23 Việt Nam. Qua đó, HLV Kim Sang Sik tin với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình như các trận đấu bảng vừa qua, các tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng được U23 UAE ở trận tứ kết sắp tới.
Sự động viên của HLV Kim Sang Sik đã giúp tinh thần các tuyển thủ trẻ Việt Nam thêm hưng phấn và tất cả đang rất nỗ lực để biến mục tiêu ấy thành hiện thực ở cuộc so kè sẽ diễn ra vào đêm 16/1 tới. Dẫu như chính tiền đạo Đình Bắc chia sẻ: “Thắng được UAE chẳng đơn giản, nhưng bọn con sẽ nỗ lực hết mình để có thể biến mục tiêu ấy thành hiện thực, vì khi bóng chưa lăn thì tất cả đều có cơ hội, chú nhỉ”.

Đình Bắc nói chẳng sai, bởi đã vào các trận đấu knock out, khi ta muốn thắng, lẽ đương nhiên đối thủ càng không muốn thất bại và tất cả đều nỗ lực cho mục tiêu của mình. Chưa kể ở những trận đấu này, mọi sai lần đều phải trả giá rất đắt, vì thế sự tập trung luôn được đặt ra rất cao.
Trước một U23 UAE được nhận định cao hơn hẳn, người hâm mộ Việt Nam vẫn dành trọn niềm tin chiến thắng cho đội nhà. Ở đấy, hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ không làm chúng ta thất vọng!



_m.jpg)





















