Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Việt Nam: Thêm một thế hệ ‘thanh niên xuất anh hùng’

01 giờ trước
Mục tiêu trước mắt đã hoàn thành, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tiếp tục viết lại câu chuyện Thường Châu năm 2018 và hơn thế nữa…

    U23 Việt Nam đã và đang có một giải đấu để lại nhiều ấn tượng.

    Bóng đá Việt Nam lại chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ trẻ đầy tài năng và khát vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi họ là những “thanh niên xuất anh hùng”, mang trong mình tinh thần rạo rực của thanh xuân, hào khí của đất Việt, bước ra sân cỏ với niềm tin và bản lĩnh. Những vũ điệu hôn lên ngôi sao vàng, những cánh tay đặt lên trán thực hiện nghi thức chào cờ từng làm lay động trái tim người hâm mộ ở Thường Châu tuyết trắng, nay đã được tái hiện giữa sa mạc Ả Rập bỏng rát nắng gió. 

    Tôi dám chắc rằng, không chỉ các cầu thủ sung sướng, ban huấn luyện hân hoan, mà trong mỗi chúng ta cũng dâng trào cảm xúc hạnh phúc, tự hào, đánh thức niềm kiêu hãnh sâu thẳm trong mỗi con người Việt Nam. Niềm tự hào và hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi những chàng trai trẻ của chúng ta đã cùng nhau kiến tạo nên một cột mốc lịch sử, với tư cách là đội bóng trẻ Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. 

    Và cho phép tôi được một lần “tự sướng”, bởi trong suy nghĩ rất thật của bản thân, tôi chưa bao giờ dám tin rằng Việt Nam có thể đánh bại một đội bóng ở mọi cấp độ của Saudi Arabia, xứ sở của những ông hoàng dầu mỏ, nơi Ronaldo và hàng loạt ngôi sao hàng đầu đang làm mưa làm gió. Đó còn là vùng đất thường được nhắc đến qua những câu chuyện phiếm rằng, “thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

    Công Phương (áo trắng) là một tài năng của bóng đá Việt Nam.

    Trong khúc hoan ca chiến thắng, chúng ta tiếp tục được quyền mơ. Mơ về một sân khấu lộng lẫy hơn, mơ về một trận chung kết trong mơ như 8 năm về trước, có thể được tái hiện trên đất Saudi Arabia. Không ai đánh thuế những giấc mơ, và chúng ta có quyền tin rằng những bước chân của “Những chiến binh Sao Vàng” đang đi là vững chãi, chắc chắn, chứ không phải hình ảnh của một “người khổng lồ với đôi chân đất sét”.

    Mục tiêu trước mắt đã hoàn thành, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tiếp tục viết lại câu chuyện năm 2018. Các học trò của HLV Kim Sang Sik cần giữ cái đầu lạnh, trái tim nóng và bản lĩnh để bước tiếp. Niềm tin ấy là hành trang quý giá giúp họ tự tin tiến bước giữa thử thách lớn.

    Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

    Đức Nguyễn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay