Hành đông của bà lão ở tuổi gần đất xa trời thực sự là một câu chuyện đẹp giữa cuộc đời đầy toan tính và bon chen. Ở đó, người ta sẵn sàng lợi dụng chính sách, hoặc không muốn được thoát nghèo bởi đi cùng với đó là mất đi những ưu đãi của nhà nước.
Nhưng, những người có tự trọng, có giấc mơ thì lại muốn cất tấm thẻ bài “hộ nghèo”. Họ muốn khẳng định giá trị bản thân. Họ muốn tiến lên phía trước, kiếm tìm hạnh phúc bằng sức lao động, trí tuệ và cả sự tự trọng của mình chứ không thể trở thành gánh nặng của nhà nước.
Khi bạn có tự trọng, bạn sẽ biết cách để tìm kiếm động lực phát triển. Trở lại với bóng đá, câu chuyện nóng bỏng nhất lúc này chính là việc xác định tấm vé trực tiếp xuống hạng và tấm HCĐ còn lại của cuộc đua.
Ở vòng đấu cuối cùng này, mọi giới hạn về trình độ, bản lĩnh, phong độ và cả những yếu tố khác không còn mang nhiều ý nghĩa. Sự thắng bại đôi khi được quyết định bởi sự lóe sáng hay sai lầm của một cá nhân.
Trong cuộc đua khắc nghiệt còn lại, ai cũng xứng đáng hoặc tin mình xứng đáng hoàn thành mục tiêu. Nhưng chắc chắn một điều, sau 90 phút thi đấu vào chiều nay, sẽ có những người ngập tràn trong hạnh phúc song cũng có những đội bóng đối diện với tương lai bất định.
Bóng đá là cuộc sống. Bạn không thể chờ đợi vào bất cứ ai hòng kiếm tìm hạnh phúc. Những nhân vật chính trong cuộc đua trụ hạng hay giành HCĐ chỉ có thể dựa vào bản thân, vào sức mạnh đang có và lòng tự trọng của mình để vượt qua khúc thời khắc định mệnh.
Bóng đá lạnh lùng nhưng cùng vô cùng minh bạch và sòng phẳng. Bạn có giấc mơ, bạn sẽ biết cách hành động. Bạn thấy nguy cơ, bạn phải nỗ lực bởi đó không chỉ là một trận đấu, một giải đấu mà còn là cả một tương, sự tồn vong của cả một đội bóng, một phong trào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn