Virgil van Dijk vừa ghi một bàn thắng có giá trị như vàng, giúp Hà Lan ngược dòng cầm hòa nhà vô địch World Cup 2014 Đức để vượt qua nhà vô địch World Cup 2018 Pháp và có mặt tại vòng bán kết UEFA Nations League…
Thực ra thì người ta không đánh giá một trung vệ qua khả năng… ghi bàn. Nhưng một trung vệ mà không biết ghi bàn thì quá thiệt. Vì trong cái thời đại mà sự thực dụng lên ngôi như thời đại này, khi người ta đong đếm giá trị của một cầu thủ qua những con số - qua người bao nhiêu lần, ghi mấy bàn, có mấy pha kiến tạo … - thì chỉ khi bằng cách ghi được bàn thắng, một trung vệ mới cho người ta cơ hội được nói… về mình.
Van Dijk là một trường hợp như thế. Thực ra thì trước khi anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan trong trận đấu với Đức, người ta đã biết anh giá trị đến thế nào. Không phải tự nhiên Liverpool chi tới 75 triệu bảng để đưa anh về, lại trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Và thực tế trên sân đã chứng minh vụ đầu tư của The Kop là hoàn toàn xác đáng. Có Van Dijk, hàng thủ Liverpool từ chỗ là trò cười của thiên hạ trở thành một trong những pháo đài khó xâm phạm nhất ở châu Âu.
Nhưng cứ phải sau khi Van Dijk đã ghi bàn, thì nói về anh mới “đã”, mới thuyết phục. Mà kể ra thì bàn thắng Van Dijk ghi vào lưới ĐT Đức cũng nói lên được khá nhiều về con người bóng đá của anh. Trước hết, đó là một cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân toàn diện. Động tác đệm bóng của Van Dijk là hoàn hảo. Gọn ghẽ. Và lạnh lùng. Không nói ra, ai tin đó là pha đệm bóng của một trung vệ, vào lưới ĐT Đức, trong những phút bù giờ của một trận đấu quan trọng?
Bàn thắng của Van Dijk là rất quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là cái thần thái mà anh đã thể hiện khi ghi bàn thắng ấy. Rất tự tin, tự tại, và đầy vẻ thong dong. “Thong dong” cũng có thể là từ phù hợp nhất để mô tả về phong cách chơi bóng của Van Dijk. Bóng đá đỉnh cao bây giờ tràn ngập những trung vệ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng chuyền bóng tốt và lối chơi thông minh. Nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ thong dong như Van Dijk thì không có mấy người.
Đức 2-2 Hà Lan
Van Dijk có thể chơi thong dong, là bởi anh đọc tình huống quá tốt, nên đã biết phải làm gì ngay khi bóng còn chưa tới. Nó khác với kiểu của những trung vệ “băm bổ”, vì phán đoán sai nên mới phải lao, phải húc, phải chuồi. Nói đến đây, hẳn các bạn sẽ liên hệ ngay với quan điểm chơi bóng của Paolo Maldini hay Alessandro Nesta. Đấy là những người xem chuồi bóng là giải pháp cuối cùng, và là biểu hiện của thất bại. Những quý ông phòng ngự thì không cần chuồi bóng!
Tất nhiên, Van Dijk thong dong không có nghĩa là lúc nào anh cũng đúng. Thực tế thì anh vẫn chỉ đang trong hành trình vươn lên nhóm những trung vệ hàng đầu. Nhưng ở một đội bóng đang trong quá trình tái thiết như Hà Lan, cái sự thong dong của Van Dijk là hết sức quan trọng. Những cầu thủ trẻ, như De Ligt chẳng hạn, chỉ cần nhìn thấy Van Dijk bên cạnh là đã thấy tự tin lên mấy phần...
An ủi cả trọng tài
Nếu ai còn nghi ngờ phẩm cách quý ông của Van Dijk thì hãy xem lại hành động của anh ở cuối trận Đức-Hà Lan. Ngay khi trận đấu kết thúc, anh đã tới ôm và an ủi trọng tài người Romania, Ovidiu Hategan, người rõ ràng đã khóc. Mãi sau, Van Dijk mới tiết lộ là anh biết mẹ của trọng tài Hategan mới qua đời, nên tới chia sẻ!
Những vòng đấu cuối của Nations League đã chứng kiến bất ngờ lớn. Ở đó, một loạt đại gia gục ngã, trong khi những đội không được đánh giá cao lại có vé lọt vào vòng chung kết.
Chiến thắng của Thụy Điển trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League đang ở tâm bão tranh cãi khi tiền đạo Marcus Berg tiết lộ trọng tài chính đã hứa tặng anh 2 quả penalty.
ĐT Hà Lan giành 1 điểm quý giá trước Đức nhờ sự xuất sắc khi lên đá tiền đạo của Virgil Van Dijk nhưng đây không phải hành động tự phát của trung vệ thuộc biên chế Liverpool mà hoàn toàn là ý đồ chiến thuật.
Thụy Sỹ bất ngờ thắng Bỉ để giành ngôi đầu bảng 2 League A cùng tấm vé vào bán kết. Tỷ số đậm đà 5-2 còn bất ngờ hơn. Và bất ngờ nhất chính là diễn tiến kỳ lạ của tỷ số ấy: thắng ngược sau 2 bàn thua sớm.
Trong khi Bồ Đào Nha đã giành vé vào bán kết, thì Ba Lan chắc suất xuống hạng. Trận đấu cuối cùng của bảng 3 League A vì thế, sẽ chỉ là một màn “tập thể dục” khi cả 2 đội đều đã hết mục tiêu.
Nga chỉ cần 1 điểm ở trận này là giành quyền lên hạng. Với phong độ hiện nay, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov có thể làm được nhiều hơn thế, bởi đối thủ Thụy Điển đang ở trong giai đoạn phong độ kém ổn định.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn