ĐT Tây Ban Nha: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

Ngọc Trung
Từ 13:50 ngày 26-06-2018
ĐT Tây Ban Nha đến Nga với vị thế của một gã khổng lồ. Thế nhưng chỉ sau vòng bảng, gã khổng lồ này đã để lộ ra điểm yếu chết người là sở hữu một đôi chân đất sét có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào.

Vòng bảng thủng lưới nhiều hơn vòng loại

Tây Ban Nha đến Nga với hành trang là một trong những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự vững chãi nhất, nếu không muốn nói là vững chãi nhất. Bởi lẽ trước khi World Cup 2018 khởi tranh, La Roja là đội bóng hiếm hoi đảm bảo được cả hai yếu tố ở hàng thủ là tên tuổi và hiệu suất.

Thật vậy, những cái tên hiện diện nơi hàng thủ Tây Ban Nha đều thuộc dạng sao số, đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Không chỉ tại La Roja, những David De Gea, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Gerard Pique và Jordi Alba thừa sức đá chính tại bất kỳ đội bóng nào.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha chính là một trong hai đội để thủng lưới ít bàn nhất tại vòng loại World Cup 2018 với chỉ vỏn vẹn 3 bàn thua. Tuy nhiên, chỉ sau vòng bảng, Tây Ban Nha đã để lọt lưới tới 5 bàn thua, nhiều hơn cả vòng loại, một con số đáng báo động. 

Hàng thủ Tây Ban Nha đã để thủng lưới tới 5 bàn tại World Cup 2018
Hàng thủ Tây Ban Nha đã để thủng lưới tới 5 bàn tại World Cup 2018

Về mặt thống kê là vậy, đi sâu hơn vào khía cạnh chuyên môn, không khó để nhận ra những chuệch choạc nơi hàng phòng ngự La Roja. Trong số 5 bàn thua Tây Ban Nha phải nhận, ngoài trừ cú sút phạt thần sầu của Cristiano Ronaldo, cả 4 bàn thua còn lại hàng thủ La Roja đều trực tiếp mắc lỗi.

Ở bàn thua đầu tiên, Nacho vào bóng một cách non nớt. Bàn thua thứ hai, David De Gea bắt bóng tắc trách. Bàn thua thứ tư, Sergio Ramos phối hợp thiếu ăn ý với Andres Iniesta. Và ở bàn thua cuối cùng, vẫn là thủ quân ĐT Tây Ban Nha thất bại trong tình huống không chiến với cầu thủ đối phương.

Đó mới chỉ là những sai lầm phải trả giá, vẫn còn vô khối tình huống khác trong cả 3 trận đấu, khung thành Tây Ban Nha rung lên bần bật sau những pha xử lý thiếu an toàn. Và thật trớ trêu, dẫn dắt La Roja hiện tại là một trung vệ huyền thoại của bóng đá xứ sở bò tót và có nghĩa là... Thép.

Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

Chênh lệch đẳng cấp giữa vòng loại và vòng bảng World Cup 2018 là không nhỏ. Thế nên, thống kê 10 trận chỉ thủng lưới 3 bàn và 3 trận thủng lưới 5 bàn phần nào phản ánh sự khốc liệt của vòng chung kết.

Tần suất hàng thủ Tây Ban Nha chao đảo vì phản công ở giải lần này khá cao
Tần suất hàng thủ Tây Ban Nha chao đảo vì phản công ở giải lần này khá cao

Nhưng lật ngược lại vấn đề, hàng thủ Tây Ban Nha chơi tốt ở vòng loại nhờ sự vượt trội về trình độ thay vì sự kết dính giữa các cá nhân. Và đến khi bước vào vòng bảng, nơi áp lực và trình độ đối thủ tăng lên nhiều bậc, bức tường phòng ngự của La Roja bắt đầu bong tróc và để lộ ra bên trong vô số lỗ thủng.

Lỗ thủng lớn nhất là sự kết hợp thiếu ăn ý và vô trách nhiệm giữa Ramos và Pique. Bộ đôi này đều hời hợt trong nhiệm vụ chính của một trung vệ và tích cực làm nhiệm vụ tham gia tấn công. Cả hai không bỏ sót một tình huống cố định hoặc phạt góc nào La Roja được hưởng để hiện diện trong vòng cấm.

Điều này còn có thể hiểu được bởi Pique và Ramos là những cầu thủ không chiến tốt nhất bên phía Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc cả hai thường xuyên vượt quá vạch giữa sân, thực hiện cả những cú chuyền dài và dốc bóng sút xa với chất lượng cực thấp là điều khó chấp nhận. 

Bởi lẽ những pha xử lý như vậy khiến đội nhà vừa mất đi một cơ hội tấn công, vừa đứng trước nguy cơ hứng chịu phản công. Và nguy cơ hứng chịu phản công này càng tăng cao khi Tây Ban Nha là đội bóng có lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Đó là lỗ thủng lớn thứ hai.

Hierro cần giải quyết bài toàn phòng ngự nếu muốn Tây Ban Nha tiến xa
Hierro cần giải quyết bài toàn phòng ngự nếu muốn Tây Ban Nha tiến xa

Trong mọi trận đấu, các tiền vệ đều vào sân với mục tiêu giữ bóng trong chân, ban chuyền quãng ngắn để kéo dãn đội hình đối phương. Ngoài sự vượt trội về kỹ năng, Tây Ban Nha còn cần đến sự áp đảo về số lượng. Thế nên các tiền vệ La Roja kể cả lệch cánh đều có xu hướng bó vào giữa. Lúc đó, hai hậu vệ biên sẽ dâng lên rất cao để xuyên phá. 

Tuy nhiên, so với trước đây, chất lượng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha đã giảm sút đi nhiều. Các pha phối hợp thiếu tính đột biến, trúc trắc và dễ bị đối phương cướp bóng mà bằng chứng rõ nhất là trận đấu với Morocco vừa qua có đến 63 tình huống chuyền hỏng.

Điều này cũng đồng nghĩa áp lực chống phản công càng đè nặng lên các trung vệ. Nếu các trung vệ thiếu tập trung hoặc dâng quá cao, sự đổ vỡ sẽ đến rất nhanh. Tây Ban Nha đã may mắn thoát hiểm ở vòng bảng, nhưng vào vòng trong, trước những đối thủ sắc sảo và đẳng cấp hơn hẳn, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Tây Ban Nha 2-2 Morocco

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x