Lượt 3 Bảng F - AFC Cup 2020

Lao Toyota 0-2 TP.HCM: Siêu dự bị tỏa sáng

Trí Công Trí Công
21:10 ngày 10-03-2020
Việc mất nhạc trưởng Phi Sơn từ quá sớm cộng thêm đối thủ dưới cơ - Lao Toyota chơi phòng ngự chặt chẽ khiến cho TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thông thế trận. Và phải đến giai đoạn cuối hiệp 2, khi “siêu dự bị” Xuân Nam kịp thời tỏa sáng, TP.HCM mới có thể bỏ túi 3 điểm. 
Lao Toyota 0-2 TP.HCM: Siêu dự bị tỏa sáng

Bàn thắng
TP.HCM: Xuân Nam (72', 90')

VIDEO: Lào Toyota 0-2 TP .HCM FC

Lỗ hồng Phi Sơn 
Trước khi hành quân đến Lao Toyota, TP.HCM thắng 3 trận và chỉ thua 1 lần. Điều đáng nói, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung ghi tới 9 bàn thắng. Với một đội bóng trọng phòng ngự hơn tấn công như những gì đã thể hiện ở mùa 2019, con số đó thật sự khiến người ta phải dành ánh mắt khác cho TP.HCM. Những Công Phượng, Xuân Nam, Amido Balde và đặc biệt là Phi Sơn đóng vai trò lột xác cho hàng công của đội bóng này. Và tất nhiên với một hành trang như vậy, ai cũng nghĩ rằng TP.HCM sẽ dễ dàng có một chiến thắng đậm trước đội bét bảng F là Lao Toyota. 

TP.HCM quả thực khởi đầu trận đấu trên đất Lào tương đối tốt. Phút thứ 3, Công Phượng thực hiện pha bấm bóng chuẩn xác để Amido Balde băng vào đánh đầu buộc thủ thành Soundala phải trổ tài cứu thua. 9 phút sau, tới lượt Phi Sơn tung ra đường căng ngang khó chịu khiến thủ môn của Lao Toyota lúng túng. Amido Balde lại băng vào dứt điểm. Nhưng ngoại binh của TP.HCM một lần nữa vô duyên với khung gỗ đối phương.

Công Phượng không thể ghi bàn hay kiến tạo - Ảnh: AFC

Đúng ở giai đoạn nhập cuộc hứng khởi thì TP.HCM bị dội gáo nước lạnh thấu xương. Nhạc trưởng Phi Sơn của họ dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ. Kể từ thời điểm đó, hàng tấn công của TP.HCM cùn đi trông thấy. Trước “xe bus 2 tầng” được dựng lên ngay trước vòng cấm địa của Lao Toyota, Công Phượng cùng các đồng đội chỉ còn cách thực hiện những pha tạt bóng bổng từ hai cánh để tận dụng khả năng không chiến của Balde. Nhưng khi không còn chân kiến tạo Phi Sơn ở trên sân, những đường chuyền của TP.HCM cũng thiếu đi sự chính xác cần thiết để tạo ra các cơ hội nguy hiểm. 

“Gà son” Xuân Nam 
15 phút đầu hiệp 2 không có gì thay đổi đối với TP.HCM. Các học trò của HLV Chung Hae Soung bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối thủ. HLV Chung Hae Soung quyết định tung Xuân Nam - người đã ghi 2 bàn thắng sau khi được vào sân trong chiến thắng ngược của TP.HCM trước Quảng Nam FC cách đó vài ngày vào sân. 

Một lần nữa, cái may của Xuân Nam lại giúp TP.HCM nói chung và ông Chung Hae Soung nói riêng giải quyết được bế tắc. Chỉ hơn 10 phút có mặt trên sân, cầu thủ 26 tuổi đã giúp TP.HCM khai thông được thế trận. Hậu vệ Lao Toyota phá hụt bóng sau nỗ lực đeo bám của Công Phượng, tạo điều kiện để Xuân Nam dứt điểm trong vòng cấm địa tung lưới đối thủ.

Xuân Nam tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho TP.HCM - Ảnh: AFC

Bình luận viên truyền hình gọi Xuân Nam là “Siêu dự bị” (Super sub). Và quả thực, toan tính thay người của HLV Chung Hae Soung là xác đáng. Xuân Nam không những mở tỷ số cho TP.HCM.Anh còn ghi thêm một bàn thắng ở phút 90 của trận đấu. Nỗ lực của Công Hiển giúp Xuân Nam có bóng trong vòng cấm. Sau một động tác giả khiến hậu vệ Lao Toyota ngã song soài, tiền đạo này thực hiện pha dứt điểm quyết đoán tung lưới đối thủ lần thứ hai. Tỷ số 2-0 là kết quả chung cuộc mà TP.HCM có được trước Lao Toyota. Trong một ngày mà Phi Sơn phải rời sân quá sớm, Công Phượng không thể ghi bàn hay kiến tọa, Amido Balde quá vô duyên với những cơ hội được trao cho mình thì Xuân Nam một lần nữa lại lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ. 

Kết quả này còn giúp cho TP.HCM không chỉ có 7 điểm sau 3 lượt trận, bằng với điểm số của Yangon United mà đội bóng của HLV Chung Hae Soung còn giật lại ngôi đầu bảng từ tay đội bóng Myanmar nhờ hơn đúng 1 pha lập công ở tiêu chí hiệu số bàn thắng bại. Cơ hội giành quyền vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á đang rộng mở với đại diện V.League. 

Đội hình thi đấu
Lao Toyota: Soundala, Pathammavong, Khounsamnan (Chanthalangsy 77'), Sophabmixay, Jerkovic, Kongmathilath, Somsanit, Bamba, Kawakami, Phetphakdy (Lounlasi 90'+3), Laércio. 
TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Viết Phú, Hoàng Thịnh (Hữu Tuấn 90'), Phi Sơn (Văn Thành 26'), Công Phượng, Công Hiển, Diakate, Công Thành, Anh Tuấn, Amido Balde (Xuân Nam 61').  

XEM THÊM

Công Phượng có một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai

Với Công Phượng, TP.HCM khởi đầu ấn tượng nhất sau 4 năm chơi ở V.League

Ghi chép: Công Phượng ghi bàn giữa… đại dịch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x