Lời “nguyện cầu” của vị HLV này đã được chứng thực, ngay sau đó ở buổi tập làm quen sân Thống Nhất của ĐT Nepal diễn ra vào chiều nay (13/10) khi trời đã mưa tầm tả. Theo đó, ĐT Nepal đã có buổi tập duy nhất làm quên sân Thống Nhất vào chiều nay, tức 1 ngày trước trận đấu chính thức, nhưng trời đổ mưa tầm tã đã khiến những nhà tổ chức, đặc biệt là lãnh đạo sân Thống Nhất lo phát sốt, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến mặt sân sẽ diễn ra trận đấu vào chiều mai.
Trước đó, trong cuộc họp báo trước trận, HLV Matt Ross đã chia sẻ: “Nepal cũng đang mùa mưa, nên điều này chẳng ảnh hưởng gì đến các cầu thủ của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có trận đấu với Bangladesh diễn ra trong thời tiết mưa gió và mặt sân quá xấu nên điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Nếu tối mai trận đấu diễn ra trong cơn mưa lớn, điều ấy càng là lợi thế cho chúng tôi. Mưa càng lớn, càng tốt”.
“Cầu được, ước thấy”, buổi tập của Nepal diễn ra trong cơn mưa tầm tã khiến họ chẳng có nhiều thời gian cho những bài tập chiến thuật. Dù các học trò của HLV Matt Ross cũng đã cố gắng ở những tình huống phối hợp cố định và việc triển khai hàng phòng ngự số đông. Hy vọng tối mai (14/10) họ sẽ có một trận đấu ổn trên sân Thống Nhất. Trận này, mục tiêu của tuyển Nepal là có điểm trước Việt Nam.