Bóng Đá Plus trên MXH

Lí do để tin Man United sẽ làm nên điều kì diệu

11:51 ngày 22/03/2014
12
Buổi lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra tối qua đã đem lại cho các fan "Quỷ Đỏ" cơn ác mộng tồi tệ nhất mà họ có thể tượng tưởng ra: Đụng độ các nhà ĐKVĐ Bayern Munich.
    Không quá bi quan như nhiều fan Quỷ đỏ vào lúc này, độc giả Hoàng Lê Anh vẫn tin vào việc M.U có thể làm nên một bất ngờ trước Bayern Munich. Những ký do anh đưa ra là hoàn toàn có cơ sở...

    Lí do để tin Man United sẽ làm nên điều kì diệu

    Buổi lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra tối qua đã đem lại cho các fan "Quỷ Đỏ" cơn ác mộng tồi tệ nhất mà họ có thể tượng tưởng ra: Đụng độ các nhà ĐKVĐ Bayern Munich.

    Khắp các trang mạng xã hội đầy những tiếng than thở của các Manucians và cả những lời.... chia buồn lẫn cầu nguyện mà các fan trung lập dành cho M.U. Dường như tất cả đều đoán trước được kết cục "bi thương" mà đại diện đến từ nước Anh phải gánh chịu khi đụng độ Bayern. Nhưng liệu mọi chuyện có tồi tệ đến mức đó hay vẫn có những lí do để ta tin vào một cuộc lật đổ vĩ đại, nơi mà kẻ nổi dậy Man United sẽ khiến đế chế Bayern phải sụp đổ.


    1. Không còn gì để mất
    Man United đã và đang thể hiện phong độ vô cùng tồi tệ và phập phù trên tất cả các đấu trường. Bị loại khỏi mọi đấu trường trong nước, các nhà ĐKVĐ Premier League giờ đây còn phải chật vật kiếm vé dự... Europa League mùa giải tới. Hình bóng một ông lớn làm mưa làm gió dưới thời Sir Alex đã trở thành dĩ vãng, giờ đây gần như không còn ai e sợ uy danh của "Quỷ Đỏ" nữa. 


    Họ bước vào tứ kết Champions League đụng độ với các nhà ĐKVĐ Bayern Munich với hành trang là tay không. Nhưng đó mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Họ chẳng có gì phải sợ cả, thắng lợi thì quá vẻ vang còn nếu thua thì cũng chẳng vấn đề gì. M.U sẽ ra sân với tâm lí thoải mái nhất có thể. Tâm lí phải thắng mới là thứ đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Bayern. Chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất đôi khi lại trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà đối phương không ngờ tới.

    2. Thánh địa Old Trafford đang trỗi dậy

    M.U có thể thua be bét trên sân nhà của họ tại Premier League, nhưng Old Trafford lại là tử địa với các đội khách tại Champions League mùa này khi tất cả đều trắng tay rời thành Manchester. Chính các fan hâm mộ nơi đây đã trở thành cầu thủ thứ 12 tiếp thêm sức mạnh vô hình cho các cầu thủ con cưng thi đấu với 200% khả năng của mình. 


    Nhìn vào màn lội ngược dòng ngoạn mục của M.U trước Olympiakos tại vòng 1/8 trên sân nhà Old Trafford, mới thấy được sức mạnh tinh thần lớn lao mà Old Trafford truyền tới các "Quỷ Đỏ". Tất nhiên, Bayern Munich không yếu bóng vía và ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Nhưng các fan hâm mộ vẫn có lí do để tin vào sức mạnh vô hình của thánh địa Old Trafford đủ sức khiến Bayern phải sa lầy hay chí ít cũng đủ làm điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ Manchester United ở trận đấu lượt đi.

    3. Đẳng cấp của các ngôi sao

    Tất nhiên không thể so sánh từng vị trí của Bayern Munich với M.U được vì nó quá chênh lệch. Nhưng công bằng mà nói, dù ở thế của dưới nhưng M.U vẫn có thể tự hào với hai ngôi sao tấn công Rooney - Van Persie. Chính bộ đôi này sau nhiều lần bị chỉ trích vì phong độ mờ nhạt đã trở lại đầy mạnh mẽ và huỷ diệt Olympiakos giúp M.U đoạt vé vào tứ kết Champions League. 


    Chúng ta có thể tin rằng khi chơi với phong độ cao nhất, bộ đôi R10- P20 đủ sức trở thành điểm tựa kéo cả đội đi lên và khiến hàng phòng ngự Bayern phải dè chừng hơn rất nhiều. Chưa kể tới những cựu binh như Vidic, Ferdinand, Carrick hay Giggs cùng với sức trẻ của Adnan Januzaj. Nani cũng có lí do của riêng mình để có một trận đấu để đời như một lời chia tay đẹp. 

    4. Cái dớp dành cho các nhà ĐKVĐ

    Không có bất kì đội bóng nào có thể vô địch UEFA Champions League 2 mùa giải liên tiếp kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992, kể cả "Đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20" Real Madrid hay đế chế Barcelona hùng mạnh nhất trong lịch sự với những Messi, Iniesta, Xavi. Không có lí do gì mà Bayern Munich sẽ không tiếp bước "truyền thống" đó. Họ quả thực rất mạnh nhưng trong bóng đá không gì là không thể khi quả bóng còn chưa lăn. Còn gì tuyệt vời hơn đối với các cầu thủ Manchester United khi được tự tay chấm dứt hành trình vinh quang của "Hùm Xám" ngay từ vòng tứ kết.

    Dẫu biết tất cả chỉ là tương đối nhưng không ai đánh thuế giấc mơ. Hãy cứ mơ đi các Manucians! Hãy cứ chiến đấu đi Manchester United! Hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực, tinh thần, danh dự của mình cho tất cả thấy rằng: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"!
    Hoàng Lê Anh • 11:51 ngày 22/03/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Hoang Thai 23:29 ngày 22/03/2014

      Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ mạnh nhất mà là người không còn gì để mất nữa,tôi rất buồn khi MU đụng Bayern nhưng dù kết quả cố thế nào thì tôi vẫn mãi ủng hộ họ P/s: năm vừa rồi Bayern vô địch nên năm nay họ có thêm nhiều fan quá

    • corleone 12:11 ngày 23/03/2014

      Khả năng MU vô địch thắp nhất trong 8 đội mà đòi kỳ diệu. Chỉ có ngu mới tin.Tận hưởng không khí CL di ,năm sau không có cơ hội để đá đâu.

    • cuocdoichocan 01:31 ngày 23/03/2014

      Trước giờ bóng lăn ko thể nói trước điều gì nhưng dạo này nhiều bác lạm dụng câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" quá ! Phong độ hiện tại thì MU không bằng BM được , xét về đẳng cấp lại càng ko ( BM 1 trong 4 clb đoạt đủ C123 , 5 C1 , ĐKVĐ C1 , thêm 1 tá huyền thoại ngày xưa đoạt cả WC lần Euro ), P/S : câu nói này của Bill Shankly chứ ko phải của Sir A.Ferguson !

    • long 19:10 ngày 22/03/2014

      Với Moyes thì không có điều kỳ diệu mà chỉ là hoang tưởng

    • Lenghia 23:02 ngày 22/03/2014

      Trong BĐ, ko có gì là ko thể.Chung kết C1 năm 1999,chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, MU đã giật cúp từ chính tay BM. Đấy chính là lý do hùng hồn nhất để tin vào Quỷ Đỏ. Có thể tại giải quốc nội, họ đánh mất mình nhưng tại CL, MU vẫn thực sự là 1 ngọn núi.

    • lina 14:04 ngày 24/03/2014

      tôi có niềm tin rằng MU sẽ vào đến chung kết. Nghĩa là sẽ loại được Bayer, dù có thể không thuyết phục. Ví dụ: Hòa 0-0 sau 2 lượt, thắng kịch tính ở loạt luân lưu... Đồng tình với phân tích của tác giả bài viết.

    • Vương Vũ 13:06 ngày 22/03/2014

      Trong một mùa giải không còn gì để mất, trận đấu với BM sẽ là lúc những chú Quỷ đá như những dũng sỹ.Nếu có thắng, BM cũng phải trầy trật bởi sự kỵ juex giữa 2 nền bóng đá.BM thắng dễ Real nhưng phải đấu với ManU bằng những quả luân lưu.Khi đó,thủ môn nào hay hơn, cầu thủ nào có tinh thần thép hơn sẽ dành phần thắng,ManU đá 4-4-1-1 là hợp lý nhất

    • Hoàng Yến 1993 00:28 ngày 23/03/2014

      ai đã theo dõi lối đá M.U từ khi Moyes dẫn dắt sẽ thấy tẻ nhạt vô cùng, thắng Olympiakos và vượt qua vòng bảng C1 chưa nói lên điều gì, vì Olympiakos chỉ là đội bóng trung bình khá của Châu Âu,từ vòng tứ kết chỉ có sức mạnh thật sự mới làm nên chiến thắng,ở M.U bây giờ chẳng thấy thứ gì tạo nên sức mạnh cả. ngược lại Bayern quá đáng sợ " Hùm Xám" sẽ nuốt Quỷ đỏ không thương tiếc.Sẽ ko có Di matteo thứ 2 tại M.U mùa C1 này. Moyes đừng mơ mộng!!

    • Big Big 09:40 ngày 23/03/2014

      Năm nay MU vô địch nhá,nhà cái làm kèo thế rồi,điều tưởng chừng như ko xảy ra,nhưng đó là sự thật.

    • Dung_DN 07:04 ngày 24/03/2014

      sự thật thì luôn phũ phàng,nhưng trong bóng đá và trong giấc mơ thì mọi điều đều có thể xảy ra!

    • cuacang 21:51 ngày 23/03/2014

      MU có thể làm nên cuộc lật đổ kỳ diệu nếu người ngồi ghế huấn luyện là Sir Alex, chứ Đavid Moyes thì không nên mơ mộng.

    • Kis Kas 14:51 ngày 27/03/2014

      sẽ ko có điều kì diệu !

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay