Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Thiago Silva & màn ra mắt thảm họa tại Premier League

07:05 ngày 27/09/2020
12
Các CĐV của Chelsea đã rất háo hức khi đội nhà chiêu mộ thành công trung vệ đẳng cấp thế giới Thiago Silva. Tuy nhiên, anh vừa có màn ra mắt cực kỳ đáng quên tại giải đấu số 1 xứ sương mù.

    Silva từ lâu đã được công nhận là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Sự điềm tĩnh, kỹ năng phán đoán và không thiếu sự máu lửa. Đó là những phẩm chất của một người lãnh đạo hàng thủ tuyệt vời.

    Dù đã 36 tuổi nhưng anh vẫn chứng minh đẳng cấp của mình khi đưa PSG vào tới chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử và chỉ chịu thất bại trước một Bayern Munich quá mạnh.

    Chuyển tới Chelsea, Silva đã sẵn sàng đối đầu với thử thách khó khăn và có thể là cuối cùng trong đời cầu thủ của mình. Premier League là giải đấu vô cùng khốc liệt và rất khó để một "ông già" có thể tỏa sáng.

    Thêm vào đó, hàng thủ vốn đã là "tử huyệt" của Chelsea trong những năm gần đây. Và Silva được mang về với nhiệm vụ nặng nề là giúp nâng tầm tấm khiên của The Blues để làm tiền đề cho một sự trở lại ngai vàng bóng đá Anh.

    Silva được mang về để cải thiện hàng chủ Chelsea

    Silva được mang về để cải thiện hàng chủ Chelsea

    Trung vệ người Brazil đã có màn ra mắt đội bóng mới đầy hứa hẹn trong trận thắng 6-0 của Chelsea trước Barnsley tại vòng 3 League Cup. 

    Trong trận đấu này, dù chưa nói sõi tiếng Anh nhưng ai cũng có thể nghe thấy tiếng của Silva hô hào các đồng đội. Đó là kiểu tính cách mà hàng phòng ngự Chelsea thiếu vắng thời gian qua.

    Và theo thông tin từ Daily Mail, Silva đã dành 5 ngày mỗi tuần để cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm hòa nhập thật nhanh của anh với đội bóng mới.

    Nhưng dường như anh vẫn cần thêm thời gian để làm quen với sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Trong lần ra mắt giải đấu này, lại được trao cho chiếc băng đội trưởng, Silva đã có một ngày thi đấu đáng quên.

    Hàng thủ Chelsea tiếp tục cho thấy sự yếu kém đáng kinh ngạc với 3 lỗi dẫn tới bàn thua chỉ trong vòng 28 phút. Điều đáng nói là trong cả mùa giải 2019/20, The Blues cũng chỉ mắc bằng đấy lỗi dẫn tới bàn thua.

    West Brom chỉ mất có 28 phút để ghi tới 3 bàn thắng. Và đây mới là lần thứ 2 tại Premier League, Chelsea bị dẫn trước 3 bàn sớm tới như vậy. Lần đầu tiên là khi họ bị Man City "nã" tới 3 bàn chỉ sau 19 phút vào tháng 2/2019.

    Nhưng anh đã có màn ra mắt đáng quên tại giải Ngoại hạng Anh

    Nhưng anh đã có màn ra mắt đáng quên tại giải Ngoại hạng Anh

    Và càng đáng buồn hơn khi người được kỳ vọng nhất ở hàng thủ là đội trưởng Silva cũng chính là một trong 3 tội đồ mắc lỗi. Cụ thể ở phút 25, trung vệ người Brazil mắc lỗi mất bóng vô cùng sơ đẳng, tạo điều kiện cho Robinson băng xuống ghi bàn thứ 2.

    Theo thống kê, Silva là cầu thủ nước ngoài đầu tiên mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong trận ra mắt tại Premier League kể từ sau Issa Diop của West Ham trong trận gặp Arsenal vào tháng 8/2018.

    Không ai nghĩ một trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Silva lại có thể mắc sai lầm sơ đẳng đến như vậy. Anh được đưa về để vá lại sự non kém về kinh nghiệm và đẳng cấp của hàng thủ Chelsea nhưng chính ngôi sao được kỳ vọng này dường như đã bị "ngợp" ngay lần đầu đá chính tại Premier League.

    Trong 73 phút có mặt trên sân, Silva ngoài việc mắc 1 lỗi dẫn tới bàn thua còn không có nổi 1 cú tắc bóng thành công, 2 lần bị rê qua và cũng không có nổi 1 lần tranh chấp thành công.

    Những thông số đó không nên xuất hiện với một trung vệ lão luyện như Silva và lại càng không nên ngay ở trận ra mắt Premier League.

    Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Silva không thể thành công ở Chelsea. Nhưng anh cần sớm lấy lại sự tự tin và phong độ để giúp hàng thủ của đội bóng đi vào ổn định. Nếu không, The Blues sẽ tiếp tục rơi vào mớ hỗn loạn như mùa trước với tình trạng "công làm - thủ phá".

    XEM THÊM

    Kết quả West Brom 3-3 Chelsea: The Blues đuổi bắt kinh điển giành về 1 điểm

    Chelsea khó vô địch vì hàng thủ, nhưng Havertz là điểm sáng hàng công

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Trung Nghĩa • 07:05 ngày 27/09/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Đăng Trần 08:32 ngày 27/09/2020

      Họ nói Chelsea thua Liverpool vì trận đó Thiago Silva chưa đc đá thôi... Hôm nay kiểm chứng thì thấy hóa ra lại may cho Chelsea chứ nếu T.Silva mà đá thì có khi Liverpool phải ăn 4,5 trái rồi... WB còn ghi đc 3 bàn cơ mà...

      • Hùng Nguyễn 09:53 ngày 27/09/2020

        Đường dài lắm, và mới đi vào đường mới tớ hỏi có bỡ ngỡ đôi chút k? Thời trung học môn chạy bền bạn biết người về nhất k bao giờ là thằng xuất phát khởi đầu tốt.

      • Đăng Trần 10:14 ngày 27/09/2020

        @Hùng Nguyễn:đường dài thì chưa biết sao... nhưng trận này là thấy rõ chưa thích nghi đc... mà nếu ra sân trận Liverpool thì lại càng tệ hơn trận này thôi... liên quan gì đến chuyện đường dài ở đây???

    • congnghiep khinen 08:27 ngày 27/09/2020

      Nếu như ko phải là miễn phí Chelsea chẳng bao giờ đưa Anh về.dùng anh thì dùng D. Luis còn hơn.với sân chơi Cúp, giải khác thì Sival có độ tập trung cao,OK dùng Sival hơn D.Luis nhưng riêng quá EPL tốc độ cao, thể lực....(nhìn ông A.Troare vừa khẻo vừa nhanh mà đá cLB trung bình khá Wolves)thì Luis là sói già.2 lần đá Chelsea lần nào cũng là nhân vật chính.qua Ars tuy mang tiếng hết date những cả hàng thủ Ars ko ai hơn Luis.danh hiệu FA năm ngoái Abu là công đầu nhưng Luis phải thứ 2-3.

    • Hoàng Như Thế 10:20 ngày 27/09/2020

      Ngoài việc làm quen với môi trường bóng đá Anh thì Thiago Silva còn phải làm quen với những áp lực từ những nhà báo fan MU ở Việt Nam.

      • Truong Vuong 11:23 ngày 27/09/2020

        Còn phải làm quen dài dài..... Sau 38 vòng kiểu gì trả quen.. 33 tuổi rồi cố mà làm quen thêm vài năm nữa

      • Tếu TH 08:04 ngày 28/09/2020

        Bảo Fan Chel làm quen vs áp lực nhà báo Fan Mu ở VN thì dk. Còn Silva nó biết VN ở chỗ nào trên Map quốc tế.

    • Nguyễn Minh Tân 09:36 ngày 27/09/2020

      Ngoài việc phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ chơi bóng của PL, Silva phải làm quen với áp lực truyền thông ở đây, thứ có thể giết chết cảm hứng chơi bóng của bất cứ ngôi sao nào!

    • Hùng Nguyễn 09:49 ngày 27/09/2020

      38 trận là một tầm nhìn khác hẳn tầm nhìn 01 trận như bài báo nói. Tầm nhìn ngắn là biểu hiện của người ích kỷ, yếu đuối về nghị lực nhà báo ạ. Sai lầm, sơ xuất có thể sửa, chứ yếu kém mới là khó sửa, hãy nhìn thế trận mà đánh giá. Chel đá vậy là sẽ hay lên theo thời gian. Và là đối trọng thạt sự của liv va mc. Đúng là antifan thì vài % tồn tại cũng phù phép thanh to, mãi chỉ là con ếch dưới giếng mà thôi.

    • CÁ KIẾM 12:47 ngày 27/09/2020

      Sự khác biệt của Premier Liague với các giải đấu khác là rất lớn, các cầu thủ mới đến sẽ dần cảm nhận được điều này. Có những đội bóng lớn, nhưng không có các đội bóng nhỏ, mọi đội bóng lớn luôn phải sẵn sàng với những thất bại trước các đội bóng yếu hơn.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay