Chủ tịch Uli Hoeness vốn không thích những điều điên rồ. Ít nhất là trên thị trường chuyển nhượng mà ở đó, ông truyền lại phương châm an toàn cho những người kế nhiệm như Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn. Người Bayern luôn cố gắng không chi nhiều tiền và tránh rủi ro.
“Tôi chỉ chấp nhận rủi ro nếu tính được hệ số rủi ro”, Hoeness chia sẻ trên podcast “11 Leben”, một chương trình dài 17 tập nói về sự nghiệp điều hành Bayern của nhà lãnh đạo 69 tuổi. Nhưng đôi khi Uli Hoeness tự phá bỏ nguyên tắc của mình, lao vào “cơn sốt săn lùng” cầu thủ với bản năng hơn là lý trí. Vụ chuyển nhượng Ribery năm 2007 là một điển hình.
Vào thời điểm đó, cán cân quyền lực bóng đá Đức đột ngột thay đổi. Stuttgart bất ngờ đoạt chức vô địch Bundesliga 2006/07 trong khi Bayern chỉ cán đích thứ 4. Thay vì tới sân khấu hào nhoáng Champions League, Hùm xám phải đá ở phiên chợ chiều UEFA CUP. Đó là cái tát vào lòng tự tôn của đội bóng số một nước Đức. Uli Hoeness nóng ruột hơn ai hết. Ông quyết định chơi canh bạc lớn trên TTCN để mang về các ngôi sao đắt giá.
Đầu tiên là Luca Toni, hạ cánh xuống Bayern vào tháng 5/2007 với giá 11 triệu euro. Nhưng đó chưa phải mục tiêu lớn nhất của Hoeness, người khát khao sở hữu Franck Ribery, cầu thủ vừa rực sáng tại World Cup 2006 và có mùa giải thứ hai mạnh mẽ tại Marseille.
“Một tay đại diện người Đức nói với chúng tôi rằng có thể mua Ribery với giá từ 15 tới 20 triệu euro. Tôi rất phấn khích, cùng với Karl Hopfner (GĐĐH Bayern) bay sang Paris bằng máy bay riêng”, Hoeness kể lại. Hai lãnh đạo Bayern bấm thang máy lên tầng 20 một khách sạn 5 sao tại Paris, nơi có phòng của Pape Diouf, chủ tịch Marseille khi đó.
“Diouf hỏi chúng tôi có dùng cà phê không. Nhưng chúng tôi chỉ muốn vào việc ngay. Tôi đề nghị số tiền 15 triệu euro kèm chút tiền thưởng. Đổi lại là nụ cười mệt mỏi từ Diouf”, Hoeness nhớ lại. “Các quý ông, tôi nghĩ đó là một sự hiểu lầm. Chúng tôi không bán Ribery dưới mức 30 triệu”, Diouf, người qua đời ở tuổi 68 vào tháng 3/2020, nhấn mạnh.
Hoeness và Hopfner nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ dùng hết cà phê rồi từ biệt, lên thẳng máy bay về Munich. “Tôi nhớ lại lời tay đại diện, tôi chỉ muốn bóp chết lão ta”, Hoeness nhớ lại cảm giác xấu hổ khi bị chủ tịch Marseille từ chối phũ phàng.
Song Hoeness không dễ dàng từ bỏ Ribery. Chủ tịch Hùm xám nhờ các cầu thủ Pháp của Bayern làm thuyết khách với Ribery. “Tôi đã gọi cho Lizarazu (lúc đó đã rời Bayern) và Sagnol, họ đều quen Ribery. Cả hai đều nỗ lực hết sức thuyết phục Ribery tới Bayern. Đến mức, Ribery làm mình làm mẩy với BLĐ Marseille, đòi ra đi bằng được”, Hoeness kể lại.
Hoeness cũng có nguồn tin rằng tình hình tài chính của CLB Pháp không thực sự ổn định. Marseille cần gấp một khoản tiền lớn, bán Ribery sẽ là cứu cánh cho họ. “Và sau đó tôi có được Ribery với giá 20 triệu euro, thấp hơn khá nhiều mức Diouf đòi hỏi”, Hoeness nhớ lại. Vị chủ tịch Bayern đã “lội ngược dòng” thành công từ cuộc đàm phán bất thành với Pape Diouf trên tầng 20.
Nhận được cái gật đầu từ Diouf, Uli Hoeness mừng hơn bắt được vàng. Trong cơn phấn khích vì có được Ribery, người đứng đầu Bayern đạp ga hết cỡ trên đại lộ Leopoldstrasse. Kết quả là Uli Hoeness bị cảnh sát giao thông lập biên bản, phạt tiền và rút giấy phép lái xe một tháng.
Uli Hoeness chẳng phải hối hận vì đã chi khoản tiền kỷ lục tậu Ribery. Cầu thủ chạy cánh người Pháp tỏa sáng ngay mùa đầu tiên với 11 bàn thắng ở Bundesliga, giúp Bayern giành lại Đĩa bạc. Ribery dành trọn tuổi thanh xuân cho Bayern với 12 mùa giải cống hiến, chơi 425 trận và ghi 124 bàn thắng. 23 danh hiệu trong đó có 9 chức vô địch Bundesliga là thành quả của Ribery trong hơn một thập kỷ khoác áo Bayern, biến anh thành một tượng đài bất diệt của đội bóng xứ Bavaria. Nhưng công đầu thuộc về Uli Hoeness, người đã bằng mọi cách kéo Ribery về Bayern
Thủ quân lớn tuổi nhất Serie A
Franck Ribery (Salernitana) và Fabio Quagliarella (Sampdoria) là hai thủ quân lớn tuổi nhất Serie A mùa này khi cùng 38 tuổi. Nếu như Quagliarella đã có thâm niên 5 năm khoác áo Sampdoria thì Ribery vừa tới Salernitana hồi đầu mùa đã được tin tưởng giao băng đội trưởng. Dù đã lớn tuổi, Ribery vẫn giữ phong độ ổn định với 8 lần ra sân tại Serie A 2021/22, có 2 đường kiến tạo. Đáng chú ý cựu cầu thủ Bayern Munich đá trọn vẹn 90 phút trong cả 5 trận gần đây ở Serie A.
“Ribery nôn hết cả ruột gan”
Đó là ấn tượng sâu đậm của tiền đạo Mamadou Niang về Ribery, người đồng đội cũ ở Marseille. “Chúng tôi tới Marseille cùng thời điểm (2005), ở cùng khách sạn luôn. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào chạy nhiều như thế. Ribery chạy suốt 90 phút. Cứ mỗi khi hết trận, anh ta vào nhà vệ sinh nôn hết cả ruột gan vì quá mệt. Và mỗi sáng thức dậy, Ribery chạy hết 16km mới về ăn sáng. Thật khủng khiếp, tôi chưa từng gặp cầu thủ nào có ý chí mãnh liệt đến vậy”, chân sút người Senegal nhớ lại.
273. Ribery là cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều thứ nhì cho Bayern tại Bundesliga với 273 trận, chỉ đứng sau David Alaba (281) và xếp trên Robert Lewandowksi (230).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn