Vigar gặp chấn thương khi thi đấu cho Chichester City tại giải hạng 7 của bóng đá Anh trong trận gặp Wingate & Finchley hôm thứ Bảy. Trận đấu sau đó đã bị hủy bỏ.
Đầu tuần này, Chichester thông báo Vigar đang trong tình trạng hôn mê nhân tạo và được chăm sóc tích cực. Trong thông báo đăng tải lên mạng xã hội hôm thứ Năm, CLB xác nhận Vigar đã qua đời và đính kèm lời chia sẻ từ gia đình cầu thủ.
"Sau khi dính chấn thương não nghiêm trọng vào thứ Bảy tuần trước, Billy Vigar đã được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Hôm thứ Ba, cậu ấy cần phải phẫu thuật để tăng cơ hội hồi phục. Dù ca phẫu thuật đã được thực hiện, chấn thương vẫn quá nặng và Billy đã ra đi vào sáng ngày 25/9.
Những phản hồi từ thông báo trước cho thấy Billy được yêu quý và trân trọng như thế nào trong giới bóng đá. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi điều này xảy ra trong lúc cậu ấy đang chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Yên nghỉ nhé Billy. Cậu sẽ mãi ở trong trái tim tất cả chúng tôi tại Chichester City Football Club", Chichester thông báo.
CLB cũng xác nhận trận đấu ở giải Isthmian League Premier Division gặp Lewes FC dự kiến diễn ra hôm thứ Năm đã bị hoãn.
Billy Vigar gia nhập Arsenal lúc mới 14 tuổi và tiến bộ qua các cấp độ trẻ đến đội U21, nơi anh có 4 lần ra sân. Anh từng được cho mượn đến Derby County (thi đấu cho đội U21 của họ) và CLB Eastbourne Borough tại National League South. Sau khi rời Arsenal vào tháng 7 năm ngoái, Vigar khoác áo Hastings United ở mùa 2024/25 trước khi gia nhập Chichester vào tháng 8.
Lời chia buồn gửi đến Vigar đã xuất hiện khắp các cấp độ bóng đá Anh, trong đó có Arsenal. Pháo thủ đăng tải thông điệp: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin tức sốc này".
LĐBĐ (FA) cũng gửi lời chia sẻ: "Chúng tôi rất đau lòng khi nghe tin Billy Vigar đã qua đời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân của Billy và tất cả mọi người tại CLB Chichester City trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này".