UEFA nên... im đi!

Từ 11:19 ngày 20-04-2021
Bạn và tôi, hay bất cứ ai trên đời (bao gồm cả UEFA), đều có thể tự tổ chức một cuộc chơi cho riêng mình, với bất cứ cái tên mỹ miều nào. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện. 

Thứ nhất, giải đấu chỉ có thể tồn tại nếu không phạm luật. Đấy là pháp luật của một nước có chủ quyền, luật chung của một khối quốc gia, cả châu lục hay thế giới, hoặc luật lệ riêng của một thành phố..., thì dĩ nhiên tùy vào quy mô của giải đấu. Thứ hai, thành công của giải đấu sẽ tùy thuộc vào quy luật cung - cầu. Người ta thích thì sẽ xem, quan tâm, mua bản quyền, đề nghị hợp tác làm ăn... Nếu không ai thích, thì cái giải đấu “của mọi chữ siêu” sẽ tự nó chết yểu - thế thôi.

Sự phản đối của mọi tên tuổi lớn trong thế giới bóng đá, trước khả năng xuất hiện của European Super League, là vô nghĩa. Đấy là giải đấu tham lam, ích kỷ, đi ngược với quy luật phát triển của môn bóng đá tuyệt vời? Vậy hãy để nó ra đời và tự chết đi trong quên lãng. Thậm chí còn nặng nề hơn: để những kẻ tham lam nghĩ ra cái giải đấu ấy phải đổ nợ, tán gia bại sản, vì cái điều “tham thì thâm”.

Ngược lại, nếu European Super League quả sẽ chính thức ra mắt và phát triển thành công, thì đấy là một lẽ tất yếu của quy luật cung - cầu. Người ta (mà ở đây là toàn thể nhân loại) muốn xem, ủng hộ, chấp nhận trả tiền, thì nó mới phát triển được. Đến lúc ấy, hãy nguyền rủa những người “ỷ” mình nổi tiếng hoặc có quyền lực để chống đối, ngăn cản sự ra đời của một giải đấu có lợi cho nhân loại.

World Cup, EURO, 3 cúp châu Âu, thậm chí bản thân FIFA, trước khi ra đời đều vấp phải những sự ngờ vực, chỉ trích, chống đối. Ai thích thì tham gia, thế thôi. “Phe” ngờ vực, chỉ trích, sau đó đều đã lục tục tham gia. Đấy là vì cuộc chơi quá... vui, và không phạm luật. Còn khi phạm luật thì phải sửa mình, hoặc giải tán.

Từ FIFA cho đến UEFA đều câm như hến khi tòa án Công lý châu Âu xử thắng cho một cầu thủ vô danh, nghèo hèn, không có chút quyền lực gì, mang tên Jean-Marc Bosman. Những quý ông lịch lãm nhân danh bóng đá, nhân danh UEFA (và cả FIFA, ở một phần nào đó), đều ngớ ngẩn đến mức không biết rằng cấm một cầu thủ đã hết hợp đồng tự do gia nhập CLB mới là sai luật? Chả tin. Dĩ nhiên họ biết. Nhưng họ cấm là vì quyền lực, vì ích kỷ.

Từng nhục nhã đến mức ấy rồi, bây giờ UEFA lại đe dọa trừng phạt những ai tham gia vào cái dự án European Super League kia. Vì bóng đá ư? Còn lâu. Chỉ vì quyền lực và tiền bạc thôi. Cứ để European Super League ra đời, và UEFA trừng phạt những ai tham gia, xem cái “họa Bosman” có lặp lại với những kẻ tham lam, ích kỷ trong vỏ bọc quan chức của họ.

Pháp luật và luật cung cầu mới quyết định cái sự tồn tại hoặc phát triển của European Super League, không phải UEFA. Mà này: nếu đủ tư cách hoặc khả năng, UEFA đã trừng phạt, bóp chết European Super League từ trứng nước rồi, dọa làm gì.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x