
Atletico Madrid bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với Arsenal trong tình trạng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt trên hàng công. Tổn thất đáng kể nhất là việc Alexander Sorloth bất ngờ bị loại khỏi danh sách thi đấu ngay trước giờ bóng lăn. Tiền đạo người Na Uy gặp vấn đề ở vùng cơ đùi sau (gân kheo) trong lúc khởi động và không thể ra sân.
Giám đốc bóng đá Mateu Alemany xác nhận: Sorloth trước đó đã nghỉ ngơi do một va chạm nhẹ, nhưng trong buổi khởi động anh tái phát chấn thương sau một động tác mạnh. “Cậu ấy không thể tiếp tục. Thật không may”, Alemany chia sẻ.
Việc mất Sorloth khiến HLV Diego Simeone chỉ còn hai lựa chọn trên hàng công là Julian Alvarez và Antoine Griezmann. Đây là bài toán khó khi Atletico phải đối đầu đối thủ giàu tốc độ và thể lực như Arsenal. Không dừng lại ở đó, chính Alvarez cũng không thể chơi trọn vẹn trận đấu. Tiền đạo người Argentina, người thi đấu nổi bật nhất trên hàng công buộc phải rời sân ở phút 77 sau pha va chạm mạnh với Eberechi Eze.
Trước khi rời sân, Alvarez đã kịp để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền và nhiều tình huống khuấy đảo hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, liên tiếp những pha vào bóng quyết liệt khiến anh không thể tiếp tục thi đấu.

Sau trận, Simeone trấn an người hâm mộ khi cho biết tình trạng của các cầu thủ không quá nghiêm trọng. “Tôi không nghĩ họ sẽ vắng mặt ở trận tới. Chúng tôi chủ động giữ họ để tránh rủi ro”, chiến lược gia người Argentina khẳng định.
Ở chiều ngược lại, Alemany cũng hy vọng chấn thương của Alvarez không quá nặng: “Có vẻ không nghiêm trọng. Chúng tôi còn vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp theo”.
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và đối thủ ngày càng khó nhằn, tình hình lực lượng của Atletico đang trở thành dấu hỏi lớn. Việc Sorloth chấn thương phút chót, cộng thêm Alvarez chưa đảm bảo thể trạng, khiến Simeone phải tính toán kỹ lưỡng cho lượt về.























-ngay-28-4-202.jpg)


