Lăng kính: Khỏe được, yếu thua

Đức Hoàng Đức Hoàng
06:16 ngày 10-04-2014
Laurent Blanc có một lần bị nghi có lời lẽ phân biệt chủng tộc. Đó là khi báo giới tiết lộ đoạn băng ghi âm một cuộc họp của LĐBĐ Pháp. Trong đó, Blanc, đang là HLV trưởng đội tuyển Pháp, nói về chính sách đào tạo của các đội bóng nước này.
Lăng kính: Khỏe được, yếu thua
1. Ông nói rằng các đội bóng Pháp đang tập trung quá nhiều vào việc đào tạo ra “những cầu thủ to, khỏe, nhanh, và đó là những người da đen”.

Câu này nghe rất nhạy cảm, nếu trích dẫn riêng ra khỏi cuộc nói chuyện (như rất nhiều tờ báo châu Âu cố tình làm sau đó), thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng Blanc kỳ thị người da đen. Nhưng một số người kiến giải theo hướng trung dung hơn: Blanc không hài lòng với việc các cầu thủ trẻ của Pháp hiện nay có quá ít kỹ thuật cá nhân, mà chỉ tập trung vào việc tạo ra những cầu thủ to khỏe. Còn việc cầu thủ to khỏe là người da đen là một thực tế, Blanc chỉ nhắc lại thực tế ấy chứ không ám chỉ không nên đào tạo và phát triển cầu thủ da màu.

Blanc sau đó được LĐBĐ Pháp tuyên vô tội sau một cuộc điều tra nội bộ. Và chuyện cũng lắng xuống, bởi có một chi tiết quan trọng là ông vốn đang trao băng đội trưởng cho Alou Diarra, một người da màu, nên việc có sự PBCT là khó tin.

Nhưng dù Blanc không có ý phân biệt chủng tộc, thì việc ông không ưa chuộng những cầu thủ thuần túy “to khỏe và nhanh” là điều không cần bàn cãi.



Demba Ba không làm quá nhiều trong cái tình huống định mệnh ở phút 87 ấy. Anh không có một pha xử lý tuyệt đỉnh kỹ thuật theo kiểu Zlatan Ibrahimovic. Anh chỉ đơn giản là khỏe hơn hậu vệ đang kèm mình, có sức rướn tốt hơn, để đưa bóng vào lưới.

Laurent Blanc là Thạch sùng giàu có. Ông có trong tay một dàn siêu sao tấn công với những cầu thủ có kỹ thuật đỉnh cao, tốc độ siêu phàm. Nhưng cuối cùng thì cái chặn đứng giấc mơ Champions League lên cao vời vợi lại là một tình huống được tạo ra từ cái sự “to, khỏe, nhanh” mà ông từng tỏ ra kỳ thị. 

3. Ở phía bên kia của câu chuyện, là Jose Mourinho. Đó là một người đã luôn trọng dụng những cầu thủ “to, khỏe, nhanh” trong sự nghiệp của mình. Đó là người thậm chí coi Didier Drogba là một ước mơ của sự nghiệp cầm quân từ lúc còn chưa về Chelsea, và hứa với Drogba rằng sẽ mua anh ngay khi có tiền (như một đứa trẻ bỏ lợn đất để mua đồ chơi).

Đêm qua sau khi ghi bàn dành chiến thắng, Demba Ba quay sang mát mẻ ông thày, người đã liên tục chỉ trích các tiền đạo của Chelsea trong suốt mùa giải.

Nhưng chưa ai quên rằng Jose Mourinho chính là người đã ngăn việc Demba Ba sang Arsenal đầu mùa này. Người ta đã tìm nhiều hướng để lý giải quyết định ấy, trong đó cách lý giải được chấp nhận nhiều nhất là ông không muốn bán người cho một đối thủ cạnh tranh.

Bây giờ nhìn lại, liệu có thể nói rằng Mourinho đã luôn biết giá trị của sự “to, khỏe, nhanh”. Demba Ba không có phong độ cao, nhưng người HLV tin rằng anh có thể được sử dụng ở một thời điểm nào đó?

Vận mệnh của Chelsea đã thường xuyên được quyết định bởi một khoảnh khắc “to, khỏe, nhanh”, như là một cú bật cao lắc đầu của Didier Drogba ở cuối trận chung kết Champions League năm 2012. Và không nên nghĩ rằng đó là sự may mắn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Chelsea ngược dòng vào bán kết: "Tinh thần xanh bất diệt" Chelsea ngược dòng vào bán kết: "Tinh thần xanh bất diệt"

    Tài năng, bản lĩnh, khát vọng tột cùng, một chút may mắn, và yếu tố quan trọng nhất: Tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tất cả đã giúp Chelsea đánh bại PSG 2-0 để ngược dòng vào bán kết. Từ Stamford Bridge, các chiến binh xanh giờ thách thức tất cả…

  • Giá như Moyes dám gạt bỏ Rooney... Giá như Moyes dám gạt bỏ Rooney...

    Khái niệm “công thần” trong bóng đá đỉnh cao luôn có sức nặng của nó. Đội bóng nào cũng có những ngôi sao không thể thay thế, là chỗ dựa của các HLV, đồng đội cũng như người hâm mộ. Nhưng đôi lúc, một HLV cần biết cách gạt bỏ “công thần” ấy để đặt niềm tin vào những giá trị khác.

  • Mourinho: Xứng danh bậc thầy chiến thuật Mourinho: Xứng danh bậc thầy chiến thuật

    Cũng được đánh giá là nhà cầm quân tài năng, nhưng trong cuộc so tài với Jose Mourinho thì Laurent Blanc đã lép vế hoàn toàn.

  • Bayern & Atletico vào bán kết Champions League Bayern & Atletico vào bán kết Champions League

    ĐKVĐ Bayern Munich đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước M.U và giành vé vào chơi ở vòng bán kết Champions League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-2. Ở trận đấu cùng giờ, Atletico cũng xuất sắc đi tiếp sau khi đánh bại ứng viên vô địch Barca 1-0 trên sân nhà Vicente Calderon (tổng tỷ số sau 2 lượt là 2-1).

  • Moyes: “M.U mắc sai lầm như những cậu học trò!” Moyes: “M.U mắc sai lầm như những cậu học trò!”

    HLV người Scotland thừa nhận rằng việc M.U của ông để thủng lưới chỉ 22 giây sau khi có bàn mở tỉ số vào lưới Bayern Munich chẳng khác nào cách “những cậu học trò mắc lỗi”.

  • Chấm điểm Bayern 3-1 M.U: Điểm 9 cho Robben Chấm điểm Bayern 3-1 M.U: Điểm 9 cho Robben

    Ngôi sao Arjen Robben của Bayern đã tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước M.U với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Anh được chấm điểm cao nhất trong trận đấu giữa 2 đội ở tứ kết lượt về Champions League.

  • Thoát hiểm trước PSG, Chelsea sẽ vô địch Champions League mùa này? Thoát hiểm trước PSG, Chelsea sẽ vô địch Champions League mùa này?

    Rạng sáng nay, Chelsea đã xuất sắc giành vé tham dự vòng bán kết Champions League từ tay PSG theo cách không thể kịch tính hơn. Dù chiến thắng ấy khiến các cầu thủ Chelsea phải hao tổn rất nhiều sức lực, nhưng không biết chừng nó lại là dấu hiệu cho thấy The Blues đã sẵn sàng bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 2 trong 3 mùa giải gần nhất.

  • Mourinho đánh bại được PSG là nhờ bắt chước… Tony Pulis Mourinho đánh bại được PSG là nhờ bắt chước… Tony Pulis

    Với pha lập công của Demba Ba ở những phút cuối cùng, Chelsea đã giành thắng lợi 2-0 trước PSG đồng thời lọt vào bán kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách.

  • Bình luận Atletico vs Barca: Mệt quá đôi chân này! Bình luận Atletico vs Barca: Mệt quá đôi chân này!

    Lionel Messi đã ghi 20 bàn vào lưới Atletico Madrid, thế nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 5 trận đấu gần đây. Đó là một minh chứng rõ ràng cho thấy Atletico đã biết cách ngăn chặn ngôi sao nguy hiểm nhất của đối thủ.

  • M.U sẽ thảm bại nếu thiếu nhẫn nại M.U sẽ thảm bại nếu thiếu nhẫn nại

    Đêm nay, M.U sẽ bước vào trận lượt về với Bayern dưới áp lực phải ghi bàn trên vai. Để làm vượt qua "ngọn núi" mang tên Bayern Munich ngay tại Allianz Arena, Quỷ Đỏ cần một sức mạnh kết hợp giữa tinh thần và chuyên môn.

  • Madrid không thể làm gì để ngăn Marco Reus Madrid không thể làm gì để ngăn Marco Reus

    Ở trận đấu thứ 22 của mình tại đấu trường Champions League, Marco Reus đã tỏa sáng rực rỡ, chứng tỏ vì sao anh là một trong những ngôi sao được nhiều “đại gia” săn đón nhất trên TTCN.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x