Bóng Đá Plus trên MXH

Ký ức Serie A: Capello - Ancelotti, từ xung đột thành tri kỷ

10:57 ngày 22/04/2020
Fabio Capello và Carlo Ancelotti có quá nhiều điểm chung, nhưng quan hệ thầy trò và đồng nghiệp giữa họ chưa bao giờ êm đẹp trong cả chặng đường dài. Từ xung đột trong thời gian cùng gắn bó với Milan, họ đã trở thành những người tri kỷ.

    Capello thúc đẩy Ancelotti giải nghệ

    Capello và Ancelotti có nhiều điểm chung khá kỳ lạ. Khi là cầu thủ, Capello và Ancelotti đều nổi danh ở vị trí tiền vệ trung tâm, cùng thi đấu cho Roma và Milan, đồng thời chung nhau chiếc áo số 8 (dù Capello thỉnh thoảng được trao áo số 10). Sau này họ cùng dẫn dắt Milan và Real Madrid, đạt được những thành công ở mức độ khác nhau. 

    Nhưng quan hệ giữa họ đã không êm ả trong những ngày đầu. Mùa Hè 1991, một trong những việc HLV Capello đã làm ngay lập tức khi được Milan bổ nhiệm là trọng dụng Demetrio Albertini, học trò cũ của Don Fabio từ đội trẻ. Mà việc trao trọng trách cho tiền vệ khi ấy mới 20 tuổi này cũng đồng nghĩa với việc giảm tối đa vai trò của Ancelotti ở khu vực giữa sân. 

    Trong giai đoạn từ cuối tháng 10 đến hết năm 1991, Ancelotti vẫn được tin cậy. Nhưng kể từ đầu năm 1992, chỗ của Carletto là trên ghế dự bị. Đó là mùa giải Milan bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu, càng ít cơ hội thể hiện cho toàn đội nói chung. 

    Dĩ nhiên Ancelotti ban đầu không phục HLV Capello. Khi ấy Ancelotti đã 32 tuổi, nhưng chưa đến mức bị rẻ rúng như thế. Mới chỉ hơn 1 năm trước, Carletto vẫn còn nằm trong thành phần ĐT Italia giành huy chương đồng World Cup trên sân nhà.

    Nhưng chính trong thời gian làm học trò của Don Fabio, Ancelotti đã học được nhiều thứ theo những góc độ khác nhau. Thay vì hậm hực trên ghế dự bị vì ít được ra sân, Ancelotti quan sát ông thầy một cách tỉ mỉ, từ cách lên giáo án tập luyện, sự điều chỉnh trong trận đấu và cách ứng xử với học trò, người xung quanh. 

    Sự ghẻ lạnh của HLV Capello đã thúc đẩy Ancelotti quyết định giải nghệ vào cuối mùa 1991/92, khi ông còn chưa kịp kỷ niệm sinh nhật thứ 33. Giải nghệ sớm là quyết định đúng đắn nếu nhìn lại giai đoạn đầy thành công của Ancelotti sau đó trên ghế chỉ đạo.  

    Ancelotti làm trợ lý cho ông thầy cũ Arrigo Sacchi ở ĐT Italia, sau đó tách ra phát triển sự nghiệp riêng ở đội bóng quê hương Reggiana (không phải đội Reggina ở miền Nam). Từ đó dần xác lập chỗ đứng huyền thoại trong làng HLV tại châu Âu. 

    Không thích nhau, nhưng vẫn thành tri kỷ

    Trong một thời gian dài, các Milanista thường có xu hướng né tránh khi nói về quan hệ giữa Don Fabio và Carletto. Milanista yêu cả hai, họ đều là những HLV kiệt xuất, gắn liền với những giai đoạn hoàng kim khác nhau của đội bóng áo đỏ-đen. Nhưng Ancelotti và Capello thực chất từng có thời gian dài không thích nhau. Cảm giác tương tự cũng đến với fan Man Utd khi Sir Alex Ferguson và David Beckham công khai nhiều mâu thuẫn giữa họ sau này.

    Trong cuốn tự truyện xuất bản vào năm 2009, Ancelotti đã thẳng thắn mô tả Capello là một vị HLV cáu bẳn, không gần gũi với cầu thủ. Ngay các khán giả chỉ theo dõi Don Fabio qua màn hình TV cũng thấy đó là nhận xét hợp lý nếu nhìn vào những gì ông thể hiện trước ống kính. Nhưng Capello không hài lòng, ông nói: “Ancelotti có thể làm bạn với cầu thủ, đó là cách chiến thắng của cậu ấy. Tôi thì không, tôi là HLV còn họ là cầu thủ”.

    Trong cuốn tự truyện xuất bản vào năm 2009, Ancelotti từng mô tả Capello hay cáu bẳn, khó gần

    Chi tiết mà Don Fabio nổi đóa với Ancelotti phản ánh sự đối lập căn bản nhất giữa hai người. Capello là mẫu HLV độc tài, xem cầu thủ như những nô bộc để phục vụ ý đồ chiến thuật của ông và lợi ích tập thể. Trong thời gian làm trò của Capello, Carletto đã nhìn vào tính cách đó để… tránh. HLV Ancelotti nổi tiếng là người hay trò chuyện, bầu bạn với cầu thủ, để họ chiến đấu cho mình một cách… tự nguyện (không ép buộc như Don Fabio). 

    Nhưng trong vài năm gần đây, quan hệ giữa Capello và Ancelotti đã dần ấm lên. Don Fabio nói nhiều lời đẹp đẽ về người trò cũ, thậm chí từng tha thiết kêu gọi Carletto nhận lời dẫn dắt ĐT Italia sau thảm họa trượt ngã ở vòng loại World Cup 2018. Đó cũng là mong muốn của phần đông Milanista, họ không muốn buộc phải chọn yêu ai giữa Ancelotti và Capello!

    Ancelotti lập cú đúp chia tay San Siro
    Sau khi Milan đã chắc chắn vô địch từ vòng 32, Ancelotti vẫn chỉ ngồi ghế dự bị ở vòng 33, khi Rossoneri tiếp đón Verona. Don Fabio tung Ancelotti vào sân ở phút 66, và Carletto đã tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại trong trận cuối cùng tại mái nhà San Siro bằng 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 77 và 78, giúp Milan thắng 4-0. Đáng chú ý, đó là cú đúp duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Ancelotti, ông khép lại 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp với 22 bàn thắng ở Serie A. 

    Ancelotti áp đảo Capello trên ghế chỉ đạo
    Với 22 lần đối đầu, Capello chính là HLV mà Ancelotti phải trực tiếp đấu trí nhiều thứ hai trong sự nghiệp (sau Luciano Spalletti, 24 trận). Ancelotti hoàn toàn áp đảo ông thầy cũ với thành tích thắng 10, hòa 9 và thua 3. Cuộc đấu trí hay nhất giữa họ là vào ngày 6/1/2004, khi Milan-Ancelotti thắng Roma-Capello 2-1 ngay tại sân Olimpico. Đó là một trong những trận đấu hay nhất Serie A về khía cạnh chuyên môn và chiến thuật trong thế kỷ 21. 

    XEM THÊM

    Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

    Hết dịch, Higuain chưa chắc trở lại Juve

    Người cũ M.U cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford

    Kỳ tới: Cú đúp bất thành của Milan-Capello

    HUY HIẾU • 10:57 ngày 22/04/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay