Sân Bernabeu đang trở thành 'mồ chôn' của Real Madrid

HỒ PHƯƠNG
15:39 ngày 29-09-2021
Sau 580 ngày chờ đợi, bản nhạc hùng tráng của Champions League cũng vang lên ở Bernabeu. Nhưng trong lần đầu tiên đón khách sau 1 năm rưỡi, Real Madrid đã bị Sheriff Tiraspol quật ngã. Và Bernabeu giờ cũng không còn là tổ ấm, mà đang trở thành “mồ chôn” của Kền kền trắng.
Sân Bernabeu đang trở thành 'mồ chôn' của Real Madrid

Trước màn tiếp đón Sheriff, lần gần nhất một trận đấu Champions League diễn ra tại Bernabeu là khi Real Madrid tiếp Man City ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2019/20. Trong trận đấu diễn ra cách đây 1 năm rưỡi ấy, Los Blancos cũng thua với tỷ số 1-2. Nhưng không ai chỉ trích họ vì thất bại này cả, vì quả thực đội bóng Anh đã chơi tốt hơn và đội chủ nhà còn mất người vì Sergio Ramos lĩnh thẻ đỏ ở những phút cuối.

Nhưng rạng sáng thứ Tư (29/9), Real Madrid không thể tìm ra lời bào chữa nào cho trận thua 1-2 trước Sheriff. Vì trong khi họ là đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Cúp C1/Champions League, thì đối thủ mới lần đầu góp mặt ở vòng bảng. Vì đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại 8 trận đầu mùa. Và vì các Madridista đang chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ, trong lần Bernabeu trở lại với một diện mạo mới sau 1 năm rưỡi trùng tu.

Vậy mà rốt cuộc, họ đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Real Madrid đã tung ra tổng cộng 31 cú dứt điểm, 11 trong số đó đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn từ chấm 11m nhờ sự can thiệp của VAR. Ngược lại, Sheriff chỉ có đúng 2 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 2 bàn. Đó là chưa kể đội khách còn có một cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc của Jasurbek Yakhshiboev, và một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của Bruno Souza.

Sheriff Tiraspol gây ra cơn địa chấn khi quật ngã Real Madrid ở Bernabeu

Để rồi đúng như cái kết của truyện cổ tích, gã khổng lồ Real Madrid đã bị đối thủ tí hon đến từ Moldova quật ngã ngay trên sân nhà. Đó là thất bại mà chính HLV Carlo Ancelotti của Los Blancos cũng phải thừa nhận là “rất khó giải thích”. Còn tiền vệ Casemiro thì than thở: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng cuộc đời mà. Khi bạn không ghi bàn thì những chuyện kiểu này vẫn diễn ra. Giờ thì chúng tôi chỉ biết chúc mừng họ”.

Thất bại đau đớn này khiến người ta dường như quên đi ngày trở lại của Bernabeu. Tất cả cũng quên đi sự kiện Karim Benzema đã vượt qua Raul (71 bàn) để trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử Champions League với 72 bàn thắng. Thay vào đó, họ chỉ để ý đến việc người hùng Georgios Athanasiadis của Sheriff trở thành thủ môn đội khách có nhiều pha cản phá nhất lịch sử trong một trận đấu ở Bernabeu (11).

Ngoài ra, đó là việc Sheriff trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử giành chiến thắng trong lần đầu tới làm khách của Real Madrid trong khuôn khổ Cúp C1/Champions League. Ba cái tên còn lại đều là những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu gồm Juventus (1962), Arsenal (2006) và Liverpool (2009). Nhưng đây mới là thống kê bất ngờ nhất với Los Blancos: tính cả thất bại này, họ đã không thắng 6/7 trận Champions League gần nhất ở Bernabeu (thua 4, hòa 2).

Thắng lợi duy nhất của người Madrid trong chuỗi 7 trận này là trận thắng Galatasaray 6-0 ở vòng bảng Champions League mùa 2019/20. Còn lại, họ đã hòa hai trận cùng với tỷ số 2-2 trước Club Brugge và PSG ở Bernabeu. Tệ hơn, Real Madrid còn thua cả CSKA Moscow (0-3), Ajax (1-4), Man City (1-2) và mới nhất là Sheriff (1-2). Rõ ràng, Bernabeu giờ đã không còn là tổ ấm, mà đang trở thành “mồ chôn” của Kền kền trắng.

Đây là nơi đã chấm dứt hy vọng của Real Madrid ở vòng 1/8 mùa 2019/20, với thất bại 1-2 trước Man City. Trong mùa giải trước, họ đã lọt vào tận bán kết Champions League, nhưng đó là nhờ sử dụng sân phụ Alfredo Di Stefano. Và mùa này, Bernabeu đang tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của người Madrid.

Tất nhiên, không có cái dớp nào tồn tại mãi mãi. Trận thua này cũng chưa phải là thảm họa, nhất là khi hai đội còn lại của bảng D là Shakhtar và Inter cũng cầm chân nhau. Nhưng có lẽ, nó vẫn sẽ khiến các học trò của HLV Ancelotti không khỏi cảm thấy bất an mỗi khi “được” đá sân nhà tại Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Leverkusen vs Stuttgart, 23h30 ngày 27/4: Nối dài kỷ lục 23h30 ngày 27/4: Leverkusen vs Stuttgart

    Nhận định bóng đá trận đấu Leverkusen vs Stuttgart trong khuôn khổ Vòng 31 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá MU vs Burnley, 21h00 ngày 27/4: Tiếp đà thắng lợi 21h00 ngày 27/4: MU vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận MU vs Burnley diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Luton Town, 21h00 ngày 27/4: Làm mồi cho Sói 21h00 ngày 27/4: Wolves vs Luton Town

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Luton Town diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x