Anh bị Hungary vùi dập 4-0 ngay trên sân nhà: Anh đi trong sương mù

Việt Hà
06:43 ngày 16-06-2022
Thảm bại 0-4 trước Hungary rạng sáng qua là trận thua tồi tệ nhất của Anh kể từ năm 1928. Nhà á quân EURO 2020 rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chỉ 5 tháng trước World Cup tại Qatar.
Anh bị Hungary vùi dập 4-0 ngay trên sân nhà: Anh đi trong sương mù

Anh từng thua Scotland tới 1-5 ngay trên sân nhà vào năm 1928. Và phải gần 1 thế kỷ sau (cụ thể là 94 năm), họ mới gánh một thất bại nặng nề tương tự trên sân nhà. Hungary đã dạy cho đoàn quân của Gareth Southgate một bài học về tấn công, về ý chí chiến đấu và sự tập trung cao độ. Cần nhắc lại rằng 10 ngày trước đó, Anh cũng thua 0-1 trên sân của đội bóng đứng dưới họ 35 bậc trên BXH FIFA. Rõ ràng là Tam sư đang ở vào thời điểm tệ nhất kể từ sau kỳ EURO 2020 thành công.

Trước khi UEFA Nations League 2022/23 khởi tranh, Anh chỉ thua 1 trận trong vòng 18 tháng và có một kỳ EURO ấn tượng. Nhưng chỉ trong vòng chục ngày qua, đội quân của Southgate rơi tõm vào hố đen khủng hoảng. 4 trận liền không nếm mùi chiến thắng (2 hòa, 2 thua), thủng lưới 6 lần và chỉ có duy nhất một bàn thắng từ chấm phạt đền (do Harry Kane thực hiện ở trận hòa Đức 1-1). Anh lúc này đứng bét bảng A3 với vẻn vẹn 2 điểm, xếp sau Hungary (7 điểm), Đức (6) và Italia (5). Cơ hội vượt qua vòng bảng UEFA Nations League ngày càng hẹp lại nhưng đáng lo hơn là diện mạo bạc nhược của Tam sư trước thềm World Cup tại Qatar.

Tất nhiên UEFA Nations League chưa phải bài test chính xác về năng lực các đội bóng. Không riêng Anh mà nhiều đội bóng lớn như Pháp, Italia cũng chơi uể oải tại giải đấu không hơn gì giao hữu này. Nhưng cho dù là một trận giao hữu, chắc chắn người Anh không muốn chịu thất bại muối mặt 4 bàn không gỡ trước Hungary (đây là lần đầu tiên trong lịch sử Anh thua với cách biệt 4 bàn trên sân nhà mà không ghi nổi bàn thắng). Những tiếng la ó ồn ã khắp khán đài Molineux cho thấy sự giận dữ của các CĐV nhà đối với đội bóng của Southgate, gợi nhớ lại phản ứng tương tự của CĐV Anh khi chứng kiến đoàn quân của Roy Hodgson gục ngã trước Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016.

Vấn đề của Anh là họ đang không chơi như một đội bóng. Tiếp Hungary, Jude Bellingham hay Conor Gallagher đều đã có một trận đấu tốt xét từ góc độ trình diễn cá nhân. Bellingham đã gánh vác trách nhiệm đầu tầu tuyến giữa bằng sự năng nổ, xốc vác và bản lĩnh đáng nể ở tuổi 18, Gallagher chơi ở cường độ rất cao cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Reece James thích nghi nhanh chóng với cánh trái còn Marc Guehi khá chững chạc dù mới làm quen với lối chơi của Tam sư.

Nhưng Anh thiếu sự gắn kết nhuần nhuyễn và một ý tưởng chơi bóng xuyên suốt. Các học trò của Southgate cầm bóng nhiều (69%) nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Hungary (chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích). Những pha phối hợp đều dừng ở ngưỡng an toàn và thiếu đột biến, trái ngược với lối đánh trực diện và táo bạo của người Hungary. Tình trạng này đã xuất hiện ở các trận trước gặp Đức và Italia. Nguyên do có thể đến từ tình trạng thể lực chưa bảo đảm của dàn cầu thủ vừa vắt sức ở Premier League, nhưng nguyên do lớn hơn đến từ cách xây dựng đội bóng thiếu ý tưởng của Southgate.

Thực ra đó không phải điều bất ngờ với đội bóng của Southgate. Họ từng vào đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020 bằng một thứ bóng đá giàu thể lực, chặt chẽ và thực dụng, được thiết lập cho một giải đấu lớn chứ không phải phục vụ triết lý chơi bóng nào xuyên suốt (điều có vẻ như nằm ngoài khả năng của Southgate).

Chính vì thế, sự bất ổn luôn song hành với Anh. Chỉ cần một vài mắt xích lỏng lẻo, dưới phong độ như John Stones, Kyle Walker ở trận thua Hungary, cả hệ thống sẽ suy sụp theo Southgate đã gây ngạc nhiên khi tung Harry Maguire vào sân thay Bukayo Saka ở phút 85 thời điểm Anh đang bị Hungary dẫn 3-0. Một pha thay người làm người ta nhớ lại cách vị HLV 51 tuổi tung Saka và Rashford vào sân để sút (hỏng) trong loạt luân lưu tại chung kết EURO 2020. Với Southgate, Anh sẽ luôn đi trong sương mù. Điều tích cực nhất cho người Anh lúc này là World Cup vẫn còn 5 tháng nữa mới diễn ra. Và chẳng ai biết một đội bóng trốn trong sương mù sẽ lộ diện thế nào tại Qatar.  

Kỷ lục thẻ đỏ
Với tấm thẻ đỏ của John Stones rạng sáng qua, Anh là đội lãnh nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử UEFA Nations League. Đội bóng của Gareth Southgate đã phải nhận tổng cộng 4 thẻ đỏ, ngoài John Stones mùa này thì các mùa trước còn có Harry Maguire, Kyle Walker và Reece James. Trong đó Maguire và James cùng lãnh thẻ đỏ ở trận thua Đan Mạch (0-1) vào tháng 10/2020, còn Walker bị truất quyền thi đấu ở trận thắng Iceland (1-0) vào tháng 9/2020.

4. Hungary là đội đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trên sân của Anh kể từ sau thất bại 3-6 của Tam sư tại Wembley trước… Hungary vào tháng 11/1953.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thử nghiệm mấy năm rồi Southgate? Thử nghiệm mấy năm rồi Southgate?

    Thật kỳ lạ mỗi khi nhắc đến Gareth Southgate là lại nói về 2 chữ “thử nghiệm” của người đàn ông này. Việc nắm trong tay quá nhiều ngôi sao đang làm “nhiễu loạn” bộ máy của ông. Để rồi cuối cùng quanh đi quẩn lại là mỗi lần đội tuyển quốc gia Anh tập trung là lại nghe về hai chữ: thử nghiệm. 

  • ĐT Đức hủy diệt Italia với tỷ số 5-2: Cỗ xe tăng tìm thấy điểm tựa ĐT Đức hủy diệt Italia với tỷ số 5-2: Cỗ xe tăng tìm thấy điểm tựa

    Sau chuỗi trận hòa nhạt nhòa, Đức vừa có được chiến thắng 5-2 trước Italia ở lượt trận thứ 4 bảng A3 vào rạng sáng qua. 3 điểm tại Borussia Park là cú hích đủ lớn để Cỗ xe tăng trở lại. HLV Hansi Flick dường như đã định hình bộ khung của ĐT Đức tham dự VCK World Cup 2022.

  • 'Southgate đang đánh mất phòng thay đồ ĐT Anh' 'Southgate đang đánh mất phòng thay đồ ĐT Anh'

    Theo cựu danh thủ Jamie O'Hara, HLV Gareth Southgate đã mất phòng thay đồ của đội tuyển Anh sau khi Tam sư phải chịu thất bại nặng nề nhất trên sân nhà kể từ năm 1928 trước Hungary (0-4).

  • Fan ĐT Anh trả đũa CĐV Hungary ở thất bại 0-4 Fan ĐT Anh trả đũa CĐV Hungary ở thất bại 0-4

    Dù thua trên sân bóng nhưng nhờ lợi thế sân nhà, ĐT Anh đã thắng trên khán đài trước Hungary. Người hâm mộ Tam sư nhân cơ hội này đã trả đủ cả vốn lẫn lãi cho đối thủ.

  • Ấn tượng Đan Mạch Ấn tượng Đan Mạch

    Sau trận thua Croatia với tỷ số 0-1, “các chú lính chì” Đan Mạch đã lại giành chiến thắng trước Áo để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng 1 của League A. Ngoài ra, Christian Eriksen cũng đã trở lại sau 1 năm khi tim ngừng đập ở chính sân Parken tại Copenhagen này.

  • ĐT Tây Ban Nha: Câu trả lời của Eric Garcia ĐT Tây Ban Nha: Câu trả lời của Eric Garcia

    Suốt một thời gian dài phải nhận lấy những đánh giá cho rằng không đủ năng lực để chơi cho Barca và cả ĐT Tây Ban Nha. Cuối cùng, trung vệ trẻ Eric Garcia cũng đã chứng minh được khả năng của mình qua màn trình diễn ấn tượng tại Nations League, đặc biệt là trong chiến thắng 2-0 trước CH Czech.

  • Kết quả Đức 5-2 Italia: Hủy diệt Italia, ĐT Đức vẫn chỉ đứng thứ 2 ở bảng 'tử thần' Kết quả Đức 5-2 Italia: Hủy diệt Italia, ĐT Đức vẫn chỉ đứng thứ 2 ở bảng 'tử thần'

    Sau khi cầm chân Italia 1-1 trên sân khách ở lượt đi, ĐT Đức đã đè bẹp nhà đương kim vô địch châu Âu với tỷ số đậm 5-2 ở màn tái đấu. Dù kiếm trọn 3 điểm, song đội bóng của HLV Hansi Flick vẫn chưa có được ngôi đầu bảng 3 League A.

  • ĐT Pháp trở thành cựu vương Nations League ĐT Pháp trở thành cựu vương Nations League

    Thất bại 0-1 ngay tại sân Stade de France trước “mồi ngon” Croatia chính thức biến ĐT Pháp thành các nhà cựu vô địch của UEFA Nations League. Từ ứng viên số 1 cho ngôi vương, Les Bleus giờ phải cố gắng chiến đấu vì một suất trụ hạng tại League A…

  • Kết quả ĐT Anh 0-4 ĐT Hungary: Tam sư nhận thất bại 'thế kỷ' Kết quả ĐT Anh 0-4 ĐT Hungary: Tam sư nhận thất bại 'thế kỷ'

    Được chơi trên sân nhà, ĐT Anh chẳng những không đòi được món nợ để thua Hungary 0-1 ở lượt đi mà họ thậm chí còn gây thất vọng hơn rất nhiều. Với việc để cho đối phương vùi dập với tỷ số khó tin 4-0, Tam sư đã phải nhận thất bại nặng nề nhất trên sân nhà trong gần 1 thế kỷ (chính xác là 96 năm).

  • Hàng công ĐT Italia tụt hậu khủng khiếp Hàng công ĐT Italia tụt hậu khủng khiếp

    Cùng thời gian này 1 năm trước, ĐT Italia đang trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời ở vòng bảng EURO 2020. Nhưng bây giờ, hàng công Azzurri đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất.

  • ĐT Bồ Đào Nha: Không Ronaldo là không chiến thắng! ĐT Bồ Đào Nha: Không Ronaldo là không chiến thắng!

    Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, đó là ĐT Bồ Đào Nha vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngôi sao số một của mình là Cristiano Ronaldo! Họ cần có sự phục vụ của CR7 ở mỗi trận đấu nếu muốn chiến thắng. 

  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x