
Phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Brighton đêm thứ Bảy, Amorim nói: “Tôi nghĩ trận đấu hay nhất của chúng tôi mùa này là trước Arsenal, trận mở màn mùa giải. Nhưng hôm nay trước Brighton, chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn toàn diện hơn so với trận gặp Liverpool ở vòng 8”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết thêm: “Bạn có thể nói bất cứ điều gì về Liverpool, họ không đáng thua. Chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng họ cũng không đáng nhận thất bại. Còn hôm nay, chúng tôi làm được mọi thứ: cầm bóng tốt, tạo nhiều cơ hội, phòng ngự cao lẫn thấp đều hiệu quả. Tôi thích cách toàn đội chơi hơn so với tuần trước”.
Amorim cũng tiết lộ hậu vệ Luke Shaw đã gặp vấn đề sức khỏe trong trận thắng Brighton. “Cậu ấy bị virus trong tuần nên hơi đuối trong trận, nhưng sẽ kịp bình phục cho trận gặp Nottingham Forest vào ngày 1/11”, HLV người Bồ Đào Nha nói.

Một trong những điểm sáng của Man United trước Brighton là tân binh Bryan Mbeumo, người lập cú đúp. Amorim không tiếc lời khen: “Cậu ấy là một cỗ máy thật sự, đặc biệt trong các pha chuyển trạng thái. Mbeumo ngày càng hoàn thiện ở phần cuối sân. Sự kết nối giữa cậu ấy và Amad Diallo rất khó bị ngăn chặn. Họ hoán đổi vị trí liên tục, tốc độ và xử lý một chọi một đều rất tốt”.
Về phần mình, Mbeumo chia sẻ với Sky Sports: “Tôi rất thích bầu không khí ở đây. Giai đoạn đầu thật khó khăn – môi trường mới, kỳ vọng mới – nhưng giờ mọi thứ đang đi đúng hướng. Nỗ lực, tinh thần đồng đội và kỷ luật chiến thuật là chìa khóa giúp chúng tôi tiến bộ”.
Sau 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton, đoàn quân của Amorim đang dần lấy lại phong độ, hướng tới cuộc đụng độ Nottingham Forest với tinh thần hứng khởi.





















