Một trong những hình ảnh để lại nhiều cảm xúc nhất giải Ngoại hạng tuần qua là bức ảnh chụp HLV Jose Mourinho đứng chết lặng bên đường biên sân Goodison Park khi chứng kiến Chelsea gục ngã 1-3 trước Everton.
Ngày 30/8/2014, cũng tại Goodison Park, Chelsea đè bẹp Eveton 6-3 để tiếp tục dẫn đầu BXH với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng, Mourinho cười rất tươi vỗ vai động viên đồng nghiệp Roberto Martinez trước khi rời sân. Nhưng hơn 1 năm sau là câu chuyện trái ngược hoàn toàn. Ông đứng như trời trồng một bên chứng kiến Martinez bùng nổ cảm xúc với thắng lợi 3-1 của Everton. Nếu người anh hùng Từ Hải trong Truyện Kiều chết đứng vì bị phản bội thì với Mourinho, ông chết đứng khi chứng kiến lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh của Chelsea sụp đổ chóng vánh sau một mùa Hè.
Mourinho 1 năm về trước...
... và Mourinho 1 năm sau đứng lặng chứng kiến đồng nghiệp Martinez ăn mừng
Bất lực là điều có thể cảm nhận ở Mourinho lúc này. Ngay trong những phát biểu ông cũng không còn lý trí như mọi lần. Không tìm ra kẻ nào đó làm “vật tế thần”, Mourinho đành đổ lỗi cho… vận rủi. Ông khẳng định đội bóng của mình chơi không tồi nên những kết quả phải nhận là không xứng đáng. Nhưng thực tế ai cũng thấy là Chelsea chơi quá tồi chứ không phải tồi, chỉ mình Mourinho không thấy. Đời là vậy, người thông minh thường khó chấp nhận được sự thật khi mọi thứ không như họ vẫn nghĩ.
Gắn liền với thất bại của Chelsea và Mourinho dĩ nhiên là Steven Naismith, ngôi sao sáng nhất vòng đấu. Tiền đạo vừa bước sang tuổi 29 đúng hôm nay (14/9) tự tặng quà sớm cho mình là một cú hat-trick hoàn hảo vào lưới Asmir Begovic. Cần nhấn mạnh từ hoàn hảo bởi Naismith ghi bàn bằng cả chân trái, chân phải và bằng đầu. Tất cả đều hết sức quyết đoán, hết sức gọn gàng và ngọt ngào như hương vị bánh kem. Có lẽ trong đời cầu thủ của Naismith sẽ không có màn trình diễn nào hay hơn hôm thứ Bảy vừa rồi.
Naismith là nhân vật chính của vòng 5
3. Dấu ấn tân binh
Phải đến vòng 5 này một số tân binh đắt giá mới có trận đầu tiên trong sự nghiệp tại giải Ngoại hạng, và đáng mừng là hầu hết đã chào sân đầy hứa hẹn. Nổi nhất chắc chắn là tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial với bàn thắng solo góp phần vào thắng lợi 3-1 của M.U ở trận cầu tâm điểm với Liverpool. Pha làm bàn không chỉ khiến Martial sướng như phát điên mà các CĐV M.U từ chỗ hoài nghi phong độ đội nhà bỗng nhiên hứng khởi và tự tin hơn khi… “chém gió” về cái giá sở hữu “Henry mới”.
Martial ăn mừng bàn thắng đầu tiên ngay trận ra mắt M.U
Trong khi ấy, nửa xanh thành Manchester là Man City cũng hài lòng với những gì bản hợp đồng khủng nhất lịch sử CLB là Kevin de Bruyne thể hiện trong trận gặp Crystal Palace. Sau khi vào thay Sergio Aguero chấn thương, De Bruyne đã có nhiều đường chuyền sáng nước, nhiều pha di chuyển thông minh thể hiện nhãn quan chơi bóng tuyệt vời. Có thêm thời gian hòa nhập, tiền vệ người Bỉ chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
Ít được biết đến hơn là cái tên Virgil van Dijk, trung vệ người Hà Lan mới được Southampton mua từ Celtic Glasgow trong ngày cuối chuyển nhượng với giá 11,5 triệu bảng. Góp công giúp Southampton hòa West Brom 0-0 trên sân khách, Van Dijk được ghi nhận bằng danh hiệu cầu thủ hay nhất trận do Sky Sports bình chọn. Son Heung-min là một tân binh khác xuất hiện vòng này khi cùng Tottenham thắng Sunderland 1-0, nhưng kém ấn tượng hơn 3 người trên.
4. De Gea tái xuất
Một trong những sự kiện được chờ đợi nhất vòng 5 là màn tái xuất của David de Gea trong khung thành M.U. Từ đầu giải, do những lùm xùm chuyện đi-ở, De Gea không được HLV Louis van Gaal sử dụng trong bất kỳ trận đấu nào. Đến khi thủ thành người Tây Ban Nha đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 mùa, anh lập tức được bắt chính trận đấu quan trọng gặp Liverpool.
De Gea lần đầu ra sân mùa này
Phải nói rằng đây là trận đấu De Gea không có nhiều việc để làm do Liverpool tổ chức tấn công quá tệ, song khi có cơ hội thì cầu thủ 24 tuổi vẫn biết cách thể hiện giá trị của mình. Thủ môn này đã có một pha tung người như tép nhảy để đẩy cú vô lê của Danny Ings bằng đầu ngón tay. Sau đó anh còn một pha cản phá cú cứa bóng vào góc xa khá hiểm của Jordon Ibe. CĐV M.U đã có thể yên tâm rằng thời gian ngồi ngoài không làm De Gea mai một phản xạ và quan trọng hơn, anh một lần nữa đã toàn tâm toàn ý phục vụ đội bóng.
5. Bàn thắng để đời của Benteke
Tất cả những gì để nhớ về Liverpool ở trận derby nước Anh chỉ là cú ngả người móc bóng hoàn hảo đến từng chi tiết của Christian Benteke. Đó là bàn thắng mà mỗi cầu thủ chỉ mơ ước thực hiện được một lần trong đời. Với cá nhân Benteke, càng đặc biệt hơn bởi tuyệt phẩm này được ghi vào lưới M.U ngay tại Nhà hát của những giấc mơ, vì vậy nó sẽ còn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Chọn từ ngữ để miêu tả bàn thắng này là một việc quá khó, vì vậy hãy tận mắt thưởng thức qua video bên dưới.
Gây hấn với cả nhân viên lẫn cầu thủ, Jose Mourinho đang có những ngày đáng quên ở nhiệm kỳ 2 của mình tại sân Stamford Bridge, điều có thể khiến chiến lược gia này mất ghế bất cứ lúc nào.
Barcelona sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với chuyến làm khách đến sân Olimpico của AS Roma ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015/16.
Chelsea là của ai? Quá rõ: của riêng ông chủ Roman Abramovich, chứ không phải của bóng đá Anh, của người hâm mộ, báo giới, hay độc giả. Vậy nên, mọi vấn đề của Chelsea những ngày này, suy cho cùng, chính là vấn đề của riêng Abramovich.
Việc Liverpool chơi bóng như một CLB hạng hai trước M.U ở Old Trafford đêm thứ Bảy được đánh giá là hoàn toàn “nhờ công” của Brendan Rodgers. Hãy cùng điểm lại 5 sai lầm lớn mà HLV này đã phạm phải trên hành trình tầm thường hóa Lữ đoàn đỏ.
West Ham không thắng trận nào ở cả 2 trận trên sân nhà sau 4 vòng đấu tại Premier League 2015/16. Và cuộc đón tiếp một Newcastle với phong độ kém cỏi sẽ là cơ hội để West Ham có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này…
Đó là điều mà tất cả đều dễ dàng nhận thấy và thực chất Marouane Fellaini cũng được tất cả biết đến là một tiền vệ. Thế nhưng, trong mắt HLV Louis van Gaal thì Fellaini lại là… một tiền đạo.
HLV Jose Mourinho tiếp tục là tâm điểm của những rắc rối, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới bị tố là đã văng tục với người đồng nghiệp Roberto Martinez sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Everton.
Kể từ đầu mùa, trận nào Chelsea cũng nhận ít nhất 2 bàn thua. Còn tổng cộng sau 5 vòng, Chelsea đã 12 lần phải vào lưới nhặt bóng, bằng số bàn thua của họ khi Premier League 2014/15 bước vào tháng… 12.
Chấn thương đầu gối mà Sergio Aguero (Man City) gặp phải trong trận đấu với Crystal Palace diễn biến theo chiều hướng xấu và nhiều khả năng El Kun sẽ lỡ hẹn ở trận đấu với Juventus tại vòng bảng Champions League.
Chiều 24/4, Công Phượng thi đấu 70 phút trong ngày Yokohama đánh bại Okayama tại vòng 64 đội Cúp Quốc gia. Đây là lần đầu kể từ khi thi đấu ở Nhật Bản, Công Phượng được đá chính. Cả mùa trước, tiền đạo sinh năm 1995 không được đăng ký thi đấu trận nào ở J- League 1, chỉ ra sân vỏn vẹn 1 phút bù giờ ở J-League Cup.
Phát biểu sau trận tứ kết, HLV Diego Giustozzi hài lòng về màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam và tin rằng đội sẽ thắng play-off nếu tiếp tục thể hiện như trước Uzbekistan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn