
Arsenal vừa trải qua cú sảy chân nghiêm trọng trong cuộc đua vô địch khi để thua MU 2-3 ngay tại Emirates. Thất bại này khiến đội bóng của Mikel Arteta trải qua chuỗi 3 trận không thắng, đồng thời để Man City và Aston Villa thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm. Dù vậy, Emmanuel Petit tin rằng vấn đề của Arsenal không nằm ở tinh thần hay bản lĩnh, mà ở việc họ thiếu một mẫu cầu thủ có khả năng tạo khác biệt rõ ràng trên hàng công.
Chia sẻ với talkSPORT, huyền thoại người Pháp không ngần ngại chỉ đích danh Bryan Mbeumo là cái tên Arsenal cần: “Hôm qua tôi đã thấy chính xác điều tôi nghĩ về cầu thủ này khi đối đầu Arsenal, đó là Mbeumo. Về khả năng di chuyển, cậu ấy cực kỳ thông minh. Cậu ấy có sự ngẫu hứng trước khung thành và cũng rất hay trong khâu kiến tạo”.
Mbeumo chính là người ghi bàn gỡ hòa cho MU trước giờ nghỉ, mở ra màn lội ngược dòng ngay tại Emirates. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 2 liên tiếp anh nổ súng dưới thời HLV Michael Carrick, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Man City ở Old Trafford. Với Petit, đó không phải sự trùng hợp, mà là minh chứng cho giá trị của tiền đạo người Cameroon.
“Tôi yêu cường độ hoạt động của cậu ấy. Tôi yêu cách cậu ấy cư xử trên sân, cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý”, Petit nhấn mạnh. “Nhưng điều tôi thích nhất là cách cậu ấy di chuyển và liên kết với các đồng đội. Mbeumo mang đến điều gì đó rất khác trên hàng công. Cậu ấy không quá mạnh về thể chất, nhưng luôn chơi với 100% khả năng. Tôi yêu cậu ấy vì cậu ấy rất thông minh”.

Theo Petit, chính mẫu cầu thủ như vậy mới là thứ Arsenal đang thiếu ở những trận cầu lớn, nơi thế trận giằng co và sự khác biệt đến từ chi tiết nhỏ. Cựu tiền vệ này cũng thừa nhận ông từng đánh giá rất cao thương vụ MU chiêu mộ Mbeumo từ Brentford: “Khi thấy Man United mua cậu ấy ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, tôi nghĩ ngay: đây là một món hời”.
Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, Petit cũng lên tiếng bảo vệ Arsenal trước làn sóng chỉ trích sau trận thua MU. Ông tỏ rõ sự không hài lòng khi chứng kiến một bộ phận CĐV la ó đội bóng. “Tôi mệt mỏi vì sự tiêu cực này. Arsenal vẫn đang dẫn đầu BXH”, Petit nói. “Man City hay Aston Villa cũng không thắng mọi trận. Vì vậy, hãy dừng sự tiêu cực lại và ủng hộ đội bóng đến cùng. Arsenal có đủ chất lượng và bản lĩnh để vô địch”.
Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, thông điệp của Petit rất rõ ràng: Arsenal không được tự bắn vào chân mình. Và nếu muốn thực sự bước lên đỉnh cao, họ cần thêm những cầu thủ kiểu như Bryan Mbeumo, thông minh, hiệu quả và biết tỏa sáng đúng lúc.























