Liverpool: Phòng tuyến bất khả xâm phạm đã bị xâm phạm

ĐỨC CHÂU
13:33 ngày 02-03-2020
Từng không thể bị đánh bại tại Premier League nhưng giờ đây, hàng phòng ngự của Liverpool lại liên tục dính bàn thua. Tất cả đang trục trặc đúng vào thời điểm quan trọng nhất trên hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League của The Kop.
Liverpool: Phòng tuyến bất khả xâm phạm đã bị xâm phạm

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Có thể việc Liverpool thua trận tại Premier League không còn nhiều ý nghĩa vì đằng nào họ cũng sẽ vô địch. Nhưng việc thua 0-3 trước đội bóng trong nhóm rớt hạng là Watford, và lại thua trong giai đoạn cam go của Champions League, chắc chắn sẽ khiến Juergen Klopp phải suy nghĩ nhiều. Điều đầu tiên ông cần làm là cải tổ lại hàng phòng ngự. Trong giai đoạn trước, hàng phòng ngự Liverpool gần như không thể xuyên thủng. Họ từng có 4 trận không thủng lưới liên tiếp từ ngày 30/1 đến 16/2. Rồi trước đó nữa là 7 trận liên tiếp trắng lưới từ 22/12/2019 đến 19/1/2020. Vậy mà 3 lần ra sân gần nhất trên các đấu trường, họ đã thủng lưới tới 6 bàn, trong đó phải nhận 2 trận thua.

Trước Watford, Alexander-Arrnold rồi Van Dijk liên tục mắc sai lầm. Nhưng nếu như đó chỉ là những tai nạn của hai hậu vệ đẳng cấp thế giới này thì với Dejan Lovren, thực sự lại là một trận đấu thảm họa bởi đã nhiều lần anh chơi tệ như thế. Nói như chuyên gia Andy Gray của Guardian sau trận thì việc Lovren mắc lỗi giờ là… bình thường: “Suốt cả trận đấu, Deeney đã hành hạ Lovren. Mọi người nhớ xem lần gần nhất Liverpool thua ít nhất 3 bàn ở Premier League, khi ấy ai đá trung vệ? Dejan Lovren (trận thua Tottenham 1-4 ngày 22/10/2017 - PV)”.

HLV Klopp động viên Andrew Robertson sau trận thua sốc

Trong lần hiếm hoi được đá chính thay Gomez, Lovren đã trở thành mắt xích yếu nhất. Người ta thấy sự kết nối giữa Van Dijk và Lovren gần như không tồn tại ở trận thua Watford. Khi Van Dijk lao lên cắt bóng, đâu đó Lovren vẫn còn đang mải đứng ở giữa sân thay vì lao về hỗ trợ. Hoặc khi Lovren mất vị trí, bị Deeney qua người thì đồng đội người Hà Lan cũng chẳng thể có mặt kịp thời để “lót” cho anh. Nhìn chung, vì hiếm khi sát cánh cùng nhau nên cả hai đã đánh mất tiếng nói chung.

Ở tuổi 32, Lovren khó mà đảm bảo được chuyên môn trong bối cảnh anh nghỉ thi đấu quá nhiều và thể lực suy giảm. Từ đầu mùa, Lovren mới thi đấu 9 trận tại Premier League và cũng mới có lần ra sân đầu tiên sau 11 trận liền ngồi ngoài. Có lẽ ở Champions League, Klopp sẽ không dám đặt niềm tin vào Lovren. Nên nhớ Liverpool đang bị Atletico dẫn 0-1 và buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể đi tiếp trong trận lượt về vào 12/3.

Từ nay đến đó còn 10 ngày, liệu Klopp có thể cứu được phòng tuyến đang thủng lỗ chỗ của Liverpool?

XEM THÊM

Gary Neville dẫn đầu nhóm anti fan hả hê troll Liverpool sau thảm bại trước Watford

Liverpool: Cỗ máy hủy diệt đang chậm lại

Thua sốc Watford, Liverpool chia tay nhiều kỷ lục

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x