Man United tan nát đến thế, hay còn... hơn nữa?

Kinh Thi Kinh Thi
09:43 ngày 08-10-2019
Tài năng bóng đá không tự sinh ra hoặc mất đi. Với M.U của Ole Solskjaer thì tài năng của những Rashford, McTominay, Daniel James, Maguire chỉ... chuyển từ ngôi sao sang dạng tầm thường. Nếu không nhất thiết phải bàn về sự thay đổi HLV, điều cần nhất lúc này là Solskjaer phải biết thay đổi cách huấn luyện của mình, để M.U không nát hơn nữa.

“Đấy sẽ là một bước ngoặt”, HLV Ole Gunnar Solskjaer hứa hẹn. Và “đấy” chính là trận Newcastle - M.U ở vòng vừa qua tại Premier League. Cuối cùng, đấy quả là một bước ngoặt, theo chiều hướng tích cực hẳn hoi. Nhưng là bước ngoặt đối với Newcastle của HLV Steve Bruce. Ông hẳn đã hy vọng như thế, dù ông không hề tuyên bố. Chiến thắng quan trọng đã giúp Newcastle thoát khỏi nhóm đội rớt hạng, với hàng loạt hệ lụy quan trọng và tốt đẹp về tinh thần có thể xuất hiện trong những vòng đấu tiếp theo. Với M.U, người ta chỉ có thể dự đoán những điều ngược lại. Sau vòng đấu này, M.U chỉ còn cách nhóm rớt hạng 2 điểm.

Steve Bruce, giống như Solskjaer, cũng xuất thân từ M.U, với hơn 300 trận đấu trong 10 mùa bóng. Khác biệt đáng chú ý nhất: Bruce là cầu thủ M.U hiếm hoi dưới thời Alex Ferguson chưa bao giờ được gọi vào đội tuyển Anh. Cho nên, người ta có thể nói tràng giang đại hải về những Cantona, Giggs, về thế hệ của Beckham, cả về loại cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Solskjaer, thậm chí về những cầu thủ từng bị Ferguson “thanh trừng” như Ince, Kanchelskis, Whiteside, nhưng lại phải nói rất ít về Bruce. Ông chẳng có gì đáng để báo giới phải nói đến.

Với mẫu cầu thủ như thế mà Ferguson vẫn luôn trọng dụng, thì đấy mới là cái hay. Nó trái ngược hẳn với sự hay ho rỗng tuếch (hoặc bịp bợm) mà thiên hạ vẫn thường nhai đi nhai lại khi nói về M.U thời Ferguson. Nào là “dòng máu M.U”, “khí chất M.U”, đại loại như thế. Solskjaer đã được tâng bốc với những cụm từ như thế, khi ông trở lại dẫn dắt M.U thay Jose Mourinho.

Muốn biết “khí chất M.U” là như thế nào, hãy nhìn vào trận đấu vừa qua. Vâng, nhìn vào Newcastle của Bruce! Họ chịu trận, nhưng không bao giờ mất đi tinh thần chiến đấu. Kể cả trước khi Matty Longstaff ghi bàn, Newcastle vẫn luôn tỏ ra là đội sắc bén hơn, tập trung hơn, quyết tâm hơn, trong những cơ hội hiếm hoi dành cho họ. Và khi Longstaff ghi bàn cho Newcastle thì giới quan sát trung lập thở phào: đấy mới là kết quả xứng đáng với sự thể hiện của cả hai bên.

Trước một đối thủ thua hẳn về tên tuổi, vừa bị Leicester đè bẹp 5-0 ở vòng đấu trước, đối thủ mà Solskjaer có vẻ như đã chọn đúng thời cơ để tuyên bố về một “bước ngoặt”, M.U của Solskjaer chứng tỏ được điều gì? Nghe có vẻ hơi ác nghiệt, nhưng cứ nói thẳng: M.U trên sân St James Park giống như một đội... không biết chơi bóng. Tất nhiên, không thể như thế. Vậy nên đành phải suy luận cách khác: đấy là một đội không được huấn luyện đúng cách. Họ không có ý tưởng chuyền bóng, cũng chẳng hề di chuyển theo những cách hợp logic. Những đường chuyền, quả tạt sai địa chỉ đến vài mét nhiều đến mức đếm không xuể. Dứt điểm thì vu vơ, hú họa.

M.U đá như thế nào mà để rút cuộc thì không ai chạm bóng trong khu cấm địa đối phương hoặc tung cú dứt điểm nhiều hơn... trung vệ Harry Maguire? Ngược lại, trung phong Marcus Rashford và “số 10” Juan Mata đều không có lấy một lần sút bóng? Tất cả nói lên khả năng huấn luyện, hoặc khâu chuẩn bị trước trận của Solskjaer. “Dấu ấn” mà Solskjaer để lại trong cách chơi của M.U là rất rõ ràng. Thắng, thua là chuyện bình thường trong môn bóng đá. Nhưng xem M.U thi đấu, người xem thật khó mà không tự hỏi: rút cuộc thì đội bóng này đang được huấn luyện kiểu gì? Họ có chuẩn bị bài bản, cách chơi?

M.U dù có sa thải Solskjaer thì cũng... chẳng để làm gì. Đấy không phải là điều cần làm trong lúc này, cũng chẳng phải là điều đáng để Solskjaer bận tâm (trong bóng đá chuyên nghiệp thời nay, chẳng có HLV nào sợ bị sa thải nữa, vì đã có tiền đến bù). Điều cần làm, nhất là với Solskjaer: ông hãy nói ít lại, và cố tập trung toàn bộ khả năng (chắc cũng ít thôi) vào việc huấn luyện. Thay đổi, học hỏi, nhờ tư vấn... sao cũng được. Đấy là việc của ông. Nhưng tóm lại, đừng bảo phải mua thêm chỗ này hoặc chỗ kia nữa. Càng không nên hứa hẹn trận tới (hoặc bao nhiêu trận nữa) M.U sẽ khác, bởi rất có thể những phát biểu ấy sẽ nhanh chóng trở thành trò hề, khiến một M.U lừng danh ngày nào càng thêm tan nát.

“M.U này” đang đứng ở đâu trong lịch sử?
Đây hẳn nhiên là một M.U kém nhất trong toàn bộ kỷ nguyên Premier League. Thế còn trước Premier League? Tính từ lần thăng hạng gần đây nhất thì mùa bóng mà M.U có vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng chung cuộc là hạng 13 (mùa bóng 1989/90). Khi ấy, M.U được 8 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên. Hiện thời, M.U của Solskjaer hơn đúng 1 điểm so với đội M.U “tệ nhất” ấy. Dù sao đi nữa, M.U còn có Cúp FA trong mùa bóng 1989/90. Hãy chờ xem...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ngày ra mắt Premier League như mơ của Matty Longstaff Ngày ra mắt Premier League như mơ của Matty Longstaff

    Suốt mùa Hè vừa qua, M.U đã liên tục theo đuổi tiền vệ Sean Longstaff của Newcastle. Tuy nhiên sau thất bại vừa rồi, có lẽ họ nên cân nhắc đưa thêm cả cậu em trai Matthew “Matty” Longstaff về. Ở tuổi 19, Matty có màn ra mắt như mơ tại Premier League trong màu áo CLB anh hâm mộ từ bé.

  • Solskjaer xin lỗi sau trận thua Newcastle: Muộn quá rồi, Solsa! Solskjaer xin lỗi sau trận thua Newcastle: Muộn quá rồi, Solsa!

    Sau thất bại 0-1 trước Newcastle cuối tuần qua, HLV Ole Solskjaer đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV của M.U và cam kết đưa Quỷ đỏ trở lại Top 6 trên BXH. Nhưng những lời hứa ấy là quá muộn khi những thất bại liên tiếp đã bào mòn hết niềm tin dành cho ông.

  • Man City: Nhiều lỗ hổng trong cỗ máy Man City: Nhiều lỗ hổng trong cỗ máy

    Ngay trên sân nhà, Man City đã nhận thất bại sốc 0-2 trước Wolves. Đó là trận thua tâm phục khẩu phục. Đó cũng là trận thua chỉ ra rất nhiều vấn đề trong cỗ máy tưởng như là hủy diệt của Pep Guardiola. Hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League của họ thực sự bị giáng đòn rất nặng...

  • Man City hụt bước vì… Pep Man City hụt bước vì… Pep

    Chỉ mới 8 vòng đấu, Man City đã kém Liverpool 8 điểm. Một trong những lý do xuất phát từ chất lượng phòng ngự. Và chịu trách nhiệm cho điều này, không ai khác ngoài Pep Guardiola.

  • Chelsea: Kante đang hạnh phúc với vai trò 'số 8' Chelsea: Kante đang hạnh phúc với vai trò 'số 8'

    Vào năm ngoái, người ta nói đùa rằng, Maurizio Sarri đang làm điều không thể là biến N’Golo Kante từ một Clande Makelele thành Frank Lampard. Nhưng cho đến nay, cầu thủ người Pháp ngày một toàn diện và ở vị trí số 8, anh bắt đầu giống với Super Frankie (Lampard) trước đây, ít nhất ở khía cạnh ghi bàn. 

  • Ed Woodward hết kiên nhẫn, Solskjaer sắp ra đường vì Liverpool 'Solskjaer sẽ bị sa thải nếu M.U thua Liverpool'

    Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã bắt đầu mất kiên nhẫn với Ole Gunnar Solskjaer. Nếu M.U thua đậm Liverpool ở trận đấu tới, chiếc ghế của vị chiến lược gia người Na Uy sẽ không còn giữ được.

  • Chịu búa rìu dư luận, Rashford đăng đàn chia sẻ tâm tư Chịu búa rìu dư luận, Rashford đăng đàn chia sẻ tâm tư

    Trước những chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại, Marcus Rashford đã đăng đàn chia sẻ tâm tư.

  • Rooney ủng hộ Liverpool hạ bệ Man City Rooney ủng hộ Liverpool hạ bệ Man City

    Tiền đạo Wayne Rooney tin rằng Liverpool có đủ khả năng để soán ngôi vô địch Ngoại  hạng Anh của Man City mùa này.

  • Ai bảo David Luiz chỉ là kẻ phá hoại? Ai bảo David Luiz chỉ là kẻ phá hoại?

    Arsenal bị châm chọc rất nhiều khi David Luiz thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà thua trận thời gian qua. Thế nhưng, vào những thời khắc khó khăn nhất, cựu trung vệ Chelsea vẫn biết cách lên tiếng để cho thấy giá trị của mình.

  • 'M.U sẽ tốt hơn nếu còn Fellaini, Sanchez và Lukaku' 'M.U sẽ tốt hơn nếu còn Fellaini, Sanchez và Lukaku'

    Cựu thủ quân Gary Neville cho rằng Man United sẽ ổn hơn nếu vẫn còn trong đội hình những ngôi sao như Marouane Fellaini, Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku.

  • Chấm điểm màn trình diễn của từng cầu thủ M.U từ đầu mùa Chấm điểm màn trình diễn của từng cầu thủ M.U từ đầu mùa

    Cùng BongdaPlus chấm điểm màn trình diễn của những cầu thủ Man United từ đầu mùa giải tới thời điểm hiện tại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x