Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn nhận ra Martinelli cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang rơi. “Đó dường như là một chấn thương nghiêm trọng. Trong những tình huống không va chạm nhưng vẫn gặp chấn thương, các cầu thủ thường phải nghỉ thi đấu dài hạn”, Arteta chia sẻ với truyền thông sau trận Arsenal đấu với Newcastle tại FA Cup.
Như vậy, đây đã là chấn thương thứ 5 trong hai năm Martinelli gia nhập Emirates. Một lần nữa, công tác y tế và hậu cần của Arsenal bị đặt dấu hỏi bởi một cầu thủ mới trình làng bóng đá chuyên nghiệp đã phải nằm trên giường bệnh tới 184 ngày, bỏ lỡ 35 trận đấu từ mùa trước tới nay.
Chấn thương Martinelli gặp phải cũng khiến Arteta đau đầu bởi không ai ở Emirates có thể chơi tốt bên hành lang trái như Martinelli. Trong một tháng trở lại đây, sự trở lại của Martinelli giúp lối chơi của Arsenal uyển chuyển và linh hoạt hơn rất nhiều. HLV Juergen Klopp cũng từng thốt lên: “Martinelli sẽ là ngôi sáng nhất của thập kỷ” khi Liverpool và Arsenal gặp nhau tại Cúp Liên đoàn hồi năm ngoái.
Vắng Martinelli, Arteta sẽ phải tin dùng Aubameyang ở hành lang trái, người vốn dĩ đang được trả về vị trí trung phong để tìm lại cảm giác ghi bàn. Trong ngày mai, kết quả chụp phim và thời gian hồi phục chấn thương của Martinelli sẽ được công bố.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn