Man City đã có chiến thắng tối thiểu trước Brentford ở trận đấu hạ màn vòng 7 Ngoại hạng Anh trước khi các đội bóng tạm nghỉ hai tuần nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế. Thắng lợi này cũng đánh dấu trận thắng thứ 250 trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Guardiola tại đấu trường cao nhất xứ sương mù sau 349 trận cùng với đội chủ sân Etihad, qua đó trở thành thuyền trưởng đạt được cột mốc này nhanh nhất.
Huấn luyện viên huyền thoại của Man United, Sir Alex Ferguson, đã hoàn thành chiến thắng thứ 250 của mình sau 404 trận đấu, trong khi Wenger làm được điều đó sau 423 lần dẫn dắt Arsenal. Một cựu huấn luyện viên khác của MU và hiện là huấn luyện viên trưởng của Everton, David Moyes, đã giành chiến thắng thứ 250 tại Ngoại hạng Anh sau 645 trận đấu.
Sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton hồi đầu mùa giải, Man City của Guardiola đang dần lấy lại phong độ khi bất bại trong 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh và 7 trận trên mọi đấu trường. Ba điểm trên sân của Brentford cũng giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.
Tuy nhiên, chiến thắng của Man City đã không thực sự trọn vẹn khi tiền vệ trụ cột Rodri lại dính chấn thương và rời sân ở giữa hiệp thi đấu đầu tiên. Tuyển thủ Tây Ban Nha dường như đã dính chấn thương gân khoeo và có thể phải ngồi ngoài thêm một thời gian nữa.
Với Haaland, cỗ máy ghi bàn người Na Uy dường như đã tìm lại phong độ đỉnh cao trong mùa giải 2025/26 khi anh khởi đầu mùa giải mới một cách bùng nổ, ghi 12 bàn trên mọi đấu trường chỉ sau 9 lần ra sân. Tuy nhiên, bất chấp phong độ ấn tượng, Haaland tiết lộ anh đang chịu áp lực từ các đối thủ Harry Kane và Kylian Mbappe trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới châu Âu.