Thất vọng với... Premier League

Từ 08:52 ngày 29-03-2020
Pep Guardiola có thể là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất ở Premier League mùa này. Khôn đến mức có thể thốt ra những điều “vớ vẩn” mà khiến thiên hạ vẫn phải lắng nghe, Pep nghiêm túc nói rằng ông chỉ thấy giải Premier League là quan trọng nhất trên đời.

Ông chọn việc bảo vệ ngôi cao ở Premier League là ưu tiên số 1, chứ không phải vô địch Champions League!

Bây giờ thì quá rõ rồi: Man City thất bại thảm hại ở cái cuộc đua mà Pep cho rằng phản ánh rõ nhất tài nghệ cầm quân của một HLV (chứ chuyện thắng, thua ở Champions League, theo Pep, cũng... hên xui thôi).

Vì sao thất bại? Ngoại trừ Aymeric Laporte, các trung vệ Man City mùa này đều chơi như các cầu thủ nghiệp dư. Mà Laporte thì lại vắng bóng vì chấn thương suốt một thời gian dài. Pep quá chủ quan trên thị trường chuyển nhượng trước khi mùa bóng khai diễn (không chuẩn bị trung vệ dự phòng). Pep cũng thất bại khi mua những ngôi sao không thật sự cần thiết (Man City thừa thãi hậu vệ cánh). Và khi nhìn vào những Sergio Aguero, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, người ta thấy Man City không có đường nét mới mẻ, hấp dẫn nào.

Tóm lại, thất bại của Man City trong việc bảo vệ ngôi cao là thất bại của nhà cầm quân, chứ chẳng có chỗ may, rủi nào. Tất nhiên, thắng thua là lẽ thường tình. Trước đây, Pep quá đỗi vinh quang. Bây giờ ông gây thất vọng. Mùa sau có thể ông lại thành công. Cảm giác thất vọng về Pep chẳng qua chỉ đến từ những ai đã ngỡ rằng ông là thánh.

So với Pep Guardiola, nỗi thất vọng từ giới điều hành Premier League mới thật đáng bàn. Họ thất bại ngay cả trong cái việc không ai thất bại (muốn cũng chẳng được). Họ làm cho VAR trở thành một nỗi ngao ngán, dù cả thế giới đã biết về VAR từ nhiều năm trước.

Bóng đá tuyệt vời vì nó tạo ra cảm xúc, nhưng bóng đá hiện đại là tiền bạc, chứ không còn là trò chơi đơn thuần nữa, nên cảm xúc không quan trọng bằng sự chính xác? Đúng vậy. Cả thế giới đành dùng đến VAR, dù đã thấy rõ mặt trái của cái công cụ đem lại sự chính xác, công bằng này. Và ai cũng hưởng lợi từ sự tốt đẹp do VAR mang lại.

Premier League thì không, bởi cách áp dụng VAR của Premier League là quá ngược đời, vô lý, nếu không muốn nói là ngu ngốc. Bóng đá đỉnh cao mà không ngưng trệ vì Covid-19, chắc chắn những tranh cãi chán chường quanh cách dùng VAR của Premier League sẽ chưa dừng lại.

Covid-19 cũng làm cho người ta thấy rõ sự chậm lụt của Premier League, khi đấy là giải đấu lớn cuối cùng “chịu” nghỉ. Người ta còn định sẽ đá tiếp trên sân không có khán giả (chứ không chịu hoãn), ngay trước khi đành tuyên bố tạm dừng. Vì HLV Mikel Arteta của Arsenal nhiễm virus, nên những bộ óc chỉ thấy đồng tiền là quan trọng kia mới đành ngưng giải?

XEM THÊM

Vì sao Rashford có thể giúp Bruno Fernandes tốt hơn nữa?

Các sao Ngoại hạng Anh lo bị giảm lương vì Covid-19

Ai là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất tại Premier League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x