Tròn 1 năm ở M.U: Solskjaer có còn là người được chọn?

Hà Trang
18:26 ngày 15-12-2019
Trận đấu với Everton vào tối nay sẽ chứng kiến một dấu mốc đặc biệt với HLV Ole Gunnar Solskjaer khi ông vừa hoàn thành xong 1 năm trên cương vị thuyền trưởng tại Old Trafford. Câu hỏi đặt ra là: Quỷ đỏ thực sự có khác gì không dưới bàn tay của Solskjaer?

Everton là một đối thủ hoàn hảo vào lúc này để kiếm chứng năng lực của M.U. Nửa xanh vùng Merseyside vừa đánh bại Chelsea tới 3-1 ở vòng trước và chẳng hề ngao ngán trong chuyến hành quân tới Old Trafford. Quay lại tháng 4 năm nay, ở trận đấu gần nhất giữa 2 đội, Everton đã đập nát Quỷ đỏ tới 4 bàn không gỡ.

Từ đó đến nay, có những sự thay đổi dễ nhận thấy trong đội hình của M.U. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Chris Smalling đã chuyển đi, Phil Jones, Diogo Dalot và Nemanja Matic thì làm quen nhiều hơn với ghế dự bị. Các tân binh Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Daniel James cũng đã xuất hiện và để lại ít nhiều dấu ấn.

Quan trọng nhất, Solskjaer cùng với các trợ lý Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna tin rằng đã có sự thay đổi lớn lao trong thái độ để tạo thành một nét văn hóa mới ở M.U. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ:

"Thất bại trước Everton đã làm sáng mắt nhiều người. Nếu bạn thua 1-2 hay 2-3, một tỷ số sát nút, bạn có thể thấy vài điều. Nhưng đó là một thất bại 0-4 đấy. Đó rõ ràng là thời khắc xuống thấp nhất của tôi. Bạn có thể thấy rõ trong cuộc họp báo sau trận bởi tôi chẳng biết nói gì cả. Giờ mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi đang đi đúng hướng.

Lukaku và Sanchez đã rời M.U

Nếu bạn không cố gắng hết sức trên sân tập thì bạn đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Tôi phải nói rằng trước đây mọi người không thường như thế. Chúng tôi vẫn cho các cầu thủ uống "thuốc" trong khi lẽ ra phải tiến hành một cuộc đại phẫu".

Solskjaer đã rất lịch sự khi không nhắc đến người tiền nhiệm Jose Mourinho cùng di sản mà ông ấy để lại: Một sự xuống cấp về thái độ. Nhiều nhân viên than thở rằng Mourinho chẳng bao giờ nói chuyện với họ và đó là điều Solskjaer thay đổi đầu tiên, đem sự vui vẻ trở lại Carrington:

"Sự thay đổi lớn nhất nằm ở tâm trạng. Làm việc cho M.U giống như thể trở thành một phần của gia đình. Sẽ chẳng bao giờ có sự khác biệt nào, dù bạn có là Kath ở vị trí lễ tân, Mike ở phòng bếp, Alec sắp xếp quần áo hay Ian, hay chúng tôi, hay các cầu thủ.

Những phản hồi từ các vị khách là rất lạc quan, chúng tôi là một CLB gồm toàn những con người tuyệt vời. Tôi mới chỉ quay về đây 1 lần kể từ lúc giải nghệ và có cảm giác không thể có lần thứ 2. Tuần trước, chúng tôi có sự trở lại của Patrice Evra, Anderson, Berbatov. Nemanja Vidic, Rio Ferdinand hay Roy Keane cũng thường xuyên xuất hiện".

Bầu không khí tích cực này chỉ đến từ kết quả trên sân. M.U dưới tay Solskjaer đã có những chuỗi trận tuyệt vời nhưng cũng có chuỗi tệ hại. Chuyện M.U thắng đội mạnh nhưng thua đội yếu xuất hiện như cơm bữa. Rõ ràng, sự ổn định vẫn là thứ lảng tránh Solskjaer.

"Không nhiều cầu thủ ở đây trải qua cảm giác hưng phấn sau chiến thắng trước PSG. Nhưng tôi biết đây là chuyện bình thường và chúng tôi phải tiến lên. Bạn không thể thắng mọi trận đấu. Dưới thời Sir Alex, chúng tôi có quyền giành chiến thắng mọi trận đấu và cảm giác rằng chúng tôi có thể. Điều đó là thứ lẽ ra phải tồn tại ở M.U. Chúng tôi phải cố gắng giữ định danh của mình, sự quyết đoán, máu lửa, chất lượng trước mọi đối thủ. Chúng tôi không thể hiện được điều đó ở các trận đấu lẽ ra phải thắng".

Nói về một kế hoạch dài hơi, Solskjaer chia sẻ: "Tôi sẽ không nhận việc này nếu tôi không tin bản thân có thể. Tôi thực sự nợ M.U rất nhiều. Điều hành một đội bóng nghĩa là học cách đối xử với mọi người. Tôi chưa bao giờ sợ điều đó. Trong vài tuần qua, tôi đã lên kế hoạch với Ed Woodward về đội hình mình muốn xây dựng.

Tôi là một người truyền thống nên chỉ thể hiện qua văn bản thôi, mặt đối mặt cùng với đam mê, chứ không phải một bài thuyết trình bằng powerpoint. Tôi ghi những cái tên ra, rồi viết có hoặc không, chỉ ra những lỗ hổng cần bù đắp. Chúng tôi muốn trở lại thứ bóng đá truyền thống của mình, nhanh, mạnh mẽ và phản công chớp nhoáng. Và đó là thứ chúng tôi sẽ làm".

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Man City, có vẻ như Solskjaer đã tìm được công thức phù hợp với đội bóng trong tay mình. Nhưng với tất cả những gì ông đã nói ra ở trên, thật xin lỗi, M.U về cơ bản không thay đổi là bao trong mắt người ngoài. Vì thế, điều Solskjaer cần làm để thuyết phục mọi người rằng M.U đang đi đúng hướng là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng, bắt đầu từ Everton vào tối nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x