Ở trận đấu nói trên, Wijnaldum đã mở tỷ số ngay phút thứ 6 bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Sau khi ghi bàn anh và De Jong chạy ngay ra đường biên ăn mừng. Bộ đôi này để tay sát nhau để cho thấy sự khác biệt rõ ràng về màu da.
Trong cuộc họp báo sau trận, Wijnaldum khẳng định anh làm vậy là để phản đối nạn phân biệt chủng tộc đang trở thành vấn đề nhức nhối ở Hà Lan. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cách đây vài ngày, trận đấu thuộc giải hạng Hai Hà Lan giữa Den Bosch và Excelsior đã bị gián đoạn do tiền đạo Ahmad Mendes Moreira bị các CĐV quá khích miệt thị về màu da.
Cầu thủ này sau đó đã bức xúc tới mức đòi bỏ dở trận đấu. Kết quả là các đồng đội phải rất cố gắng mới thuyết phục được anh quay trở lại sân.
Được hỏi về sự vụ đáng tiếc trên, Wijnaldum cho biết: "Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng camera cần phải được bố trí khắp nơi để quan sát được mọi vị trí trên sân. Khi phát hiện ra những kẻ phân biệt chủng tộc thì những người có trách nhiệm phải đưa ra án phạt thật nặng. Nếu bị kỳ thị màu da, chúng tôi cũng sẽ rời sân để phản đối".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn