
Trên diễn đàn của tờ Sina, một bộ phận người hâm mộ tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước lối chơi bị cho là tiêu cực. Tài khoản Mao Jiao Sheng thẳng thừng chỉ trích: “Một trận đấu xấu xí. Uzbekistan tung ra tới 30 cú sút, còn Trung Quốc thì không có nổi một cú sút nào. Thứ bóng đá như thế này mà cũng gọi là đá bóng à? Thật sự là mất mặt, chẳng khác nào rùa rụt cổ!”
Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Một người dùng phản bác gay gắt: “Thắng là được rồi. Giỏi thì vào mà đá. Bóng đá là nhìn vào kết quả, không phục thì nín đi.”
Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV đánh giá cao chiến thuật phòng ngự thực dụng của đội tuyển. Người dùng Chit (Hồng Kông) nhận định: “Tại sao lại mắng cầu thủ và HLV? Tôi thấy đây có lẽ là trận đấu đẹp nhất của đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây. Biết mình yếu hơn, từ bỏ tấn công, tập trung phòng ngự, chờ luân lưu. Chiến thuật đúng và được thực hiện hoàn hảo. Đây là một chiến thắng đẹp, HLV xứng đáng được thưởng thêm… đùi gà!”
Một điểm chung được hầu hết người hâm mộ công nhận là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao. Nhiều ý kiến cho rằng anh gần như “một mình gánh cả đội” vào tới bán kết. Có người khẳng định:“Li Hao là thủ môn đẳng cấp quốc tế”. Thậm chí có CĐV còn lạc quan cho rằng anh có thể trở thành “thủ môn số 1 Trung Quốc trong 10 năm tới”, dù ngay lập tức có người khác đáp trả tỉnh táo: “Mới hơi được khen đã nói tới thủ môn số 1 thế giới, chưa thấy biển lớn bao giờ.”
Bên cạnh tranh cãi chuyên môn, các cuộc khẩu chiến cá nhân cũng diễn ra gay gắt. Những người chỉ trích đội tuyển bị phản bác dữ dội, thậm chí bị nghi ngờ là “không phải người Trung Quốc”, hay “chỉ giỏi phun độc”.
Trận bán kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.






















