
Đội bóng của Puche đã cầm hòa đối thủ Trung Á với tỷ số 0-0 sau 120 phút ở trận tứ kết, trước khi hoàn tất nhiệm vụ trong loạt sút luân lưu, nơi thủ môn Li Hao một lần nữa trở thành người hùng, giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu Việt Nam diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.
“Đây là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi bởi sau khi di chuyển từ Riyadh, chúng tôi chỉ có 3 ngày hồi phục, trong khi Uzbekistan có 4 ngày”, Puche chia sẻ.
“Cảm xúc thực sự rất đặc biệt. Trong cuộc đời của các cầu thủ và huấn luyện viên, chỉ có rất ít khoảnh khắc như thế này. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc với tất cả các cầu thủ bởi đây là cột mốc lịch sử đối với chúng tôi.
“Tôi đã quen biết một số cầu thủ trong nhiều năm và hiểu họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào qua các đợt tập huấn và giải đấu, vì vậy tôi thực sự rất vui cho họ”.

Trước sức ép dồn dập từ Uzbekistan, U23 Trung Quốc phải chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu, chỉ tung ra 6 cú sút và không cú nào trúng đích nhưng Puche cho biết đó là một phần trong chiến lược của đội.
“Đó là sự kết hợp (giữa chiến thuật và diễn biến trận đấu), bởi vì họ (Uzbekistan) có những cầu thủ rất giỏi khi kiểm soát bóng, kỹ thuật của họ rất tốt. Với chúng tôi, hôm nay không hề dễ dàng khi chơi cả tấn công lẫn phòng ngự vì thời tiết nóng. Rất khó để duy trì phong độ như những trận trước. Về thể lực, điều đó gần như là không thể, nhưng những gì các cầu thủ đã thể hiện thì thật sự tuyệt vời”.






















